Số là bà sếp nhỏ của mình bị bệnh hay nhờ, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng nhờ hết người này người kia làm. Mình khổ nỗi lại cả nể, hiền lành, biết làm nhiều chuyện nên liên tục bị nhờ việc công đến việc riêng. 3 năm nay giờ mới phát hiện ra bả ngày càng quá, toàn đẩy mình vào thế kẹt, ko làm sao trốn dc vì chỗ làm có chừng 50 người thôi. Sếp lớn cũng biết nhưng chỉ cho mình biết là những việc mình bị bắt làm ko công cuối cùng sếp nhỏ báo cáo vào bảng thành tích của bả chứ sếp lớn cũng ko giúp dc gì.


Mấy hôm nay mình xin nghỉ để xả hơi mà vẫn bị gọi liên tục đến nỗi ko dám nghe điện thoại, bả lấy số lạ gọi mình cũng ko bắt máy, bả gọi về nhà mình liên tục phải nhờ người nhà nói là đi vắng rồi.


Thí dụ như : báo cáo thống kê, ko chịu làm, bắt mình làm cho bằng dc. cứ kiếm chuyện nói là mình đánh máy nhanh, có mình làm mới xong, mà đó là việc của bả. Hay mới đây, có chị A nhờ bả rao bán nhà trên mạng nhưng dặn giấu ko cho bất cứ ai biết, vậy mà gọi mình liên tục bắt mình đăng bán giùm (vì bả ko biết làm) mình đã từ chối, viện cớ đăng trên mạng lâu bán, nói đăng báo đi, nhưng vẫn ép mình phải làm trong khi chị A vì muốn giấu nên đã ko nhờ mình. Giờ đứng trong thế kẹt :Crying: 3 năm nay gặp tình huống tương tự mấy chục lần rồi, phải cắn răng chịu


Làm sao để thoát khỏi đây? mình đang cố xin việc khác vì ngán quá