Hix, cũng chỉ khoảng 1/2 tháng lương nhưng mà em cứ thấy khó chịu thế nào ý, e thích sòng phẳng, nhờ em mua hộ mấy thứ, rồi bảo về chuyển khoản liền mà mấy tháng rồi ko thấy gì cả. Làm cách nào để nhắc khéo mà ko mất lòng nhau nhỉ :Sigh: ai tư vấn em với hix hix:LoveStruc:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Có đứa bạn thân, xem như ruột thịt. Cho nó mượn...
Ko cho vay tiền thì mất bạn
Mà cho vay thì mất cả bạn lẫn tiền!
Mình cũng là người cả nể. Nhiều khi bạn vay nhưng cũng ko đòi. :D
hi hi, mình cũng nói thẳng vs nó. mình cho mượn...