Tôi lấy chồng đã 19 nam , có 2 con trai 18 và 12 tuổi . Trong suốt ngần đất năm chung sống chồng tôi k hề có trách nhiệm voi vợ con, ham mê cờ bạc, tôi đã phai bán nhà đi để trả nợ cho chồng nhưng a ta vẫn chứng nào tật nấy, tôi mọ tay nuôi và dạy con.k những thế a ta con suốt ngày ghen tuông vô cớ và chửi tôi bằng nhung lời lẽ voi cùng thô tục. Trước kia đã nhiều lần tôi muốn ly hôn nhưng lai nghĩ thuong con nên cứ cam chịu . Giờ tôi k thể chấp nhận đc nữa muốn ly hôn nhưng a ta đe dọa sẽ giết nếu thôi cố tình bỏ. Toi vì sợ a ta chó cùng dứt dậu làm liều và thấy xh cũng có nhiều vụ chông giết vợ nên k dám ly hôn.nhiều lúc tôi muốn giả điên đẻ a ta phát chán mà bỏ tôi, cũng có lúc tôi muốn mang con đi thật xa , noi mà a ta k thể tim thấy (toi đi se k liên lạc gì voi bố mẹ người thân trong một 2 nam để tránh người thân bị làm phiền). Tôi thật sự muốn có được lời khuyên . Xin cảm on
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1