Hôm nay nghe một chị bàn về một vụ ly hôn mà thấy buồn quá. Chuyện là có 1 vụ ly hôn, ko biết ai đúng ai sai đầu tiên, nhưng có 1 điều chắc chắn anh chồng ko kiếm ra tiền, hiện tại anh ấy đã có bồ và con riêng ở bên ngoài, về đánh vợ và đòi ly hôn. Còn chị vợ mải kiếm tiền nên ko có thời gian để chăm sóc gia đình. Câu chuyện này giống rất nhiều câu chuyện khác nhưng có điều buồn ở chỗ là chị kia lại bênh vực anh chồng với lý do đàn ông ai mà chẳng gái gú, là phụ nữ cần gì phải kiếm tiền nhiều, cứ ở nhà mà chăm chồng chăm con, giờ mải đi kiếm tiền nó bỏ cho là đúng rồi, rồi lại còn phụ nữ giỏi là phải biết làm cho đàn ông có chơi bời bên ngoài cũng biết quay đầu trở về..bla..bla... Nói thật nếu tiêu chuẩn giỏi của phụ nữ là thế thì mình xin làm phụ nữ ngu dốt cả đời. Mình thiết nghĩ đến chị em phụ nữ còn cổ xúy cho việc này thì bao giờ xã hội mới phát triển và bản thân phụ nữ bao giờ hết khổ.