Em đang thuê một chung cư ở SG ở cùng một chị ởHải Phòng vào đây làm việc. Tụi em không quen biết, chỉ là tìm nhà thì gặp thôi. Khi em vào ở là chị ấy đã ở trước rồi. Chị ấy nói với em mọi thứ đều chia đôi nhưng em phát hiện ra tiền thuê nhà chị ấy kê lên 1 triệu để em trả nhiều hơn, lúc đó em hơi thất vọng vì nghĩ chị ấy lớn (hơn em nhiều tuổi) mà lại làm vậy nhưng tự an ủi mình có lẽ do chị ấy cũng sắm sửa đồ đạc trong nhà nên mới kê giá lên thôi không sao.
Bây giờ em lại phát hiện ra chị ấy kê giá phí chung cư, chung cư của em phí chỉ hơn 300k nhưng chị ấy bảo em hơn 700k, em cảm thấy bị lừa gạt. Dù số tiền không bao nhiêu nhưng cũng là tiền, em không muốn bị mất tiền ngu như vậy, cũng không muốn ai gạt mình.
Em ở đây ổn định nên không muốn chuyển nhà, nhưng em không biết phải làm sao trong trường hợp này, mong mọi người giúp đỡ. Em xin cảm ơn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
sau khi nói...