Làm cách nào để trờ thành cô gái nói năng khéo léo ?
mình là nữ, đã có người yêu. 1 hôm đi chung với đám bạn người yêu, mình có nghe được bạn của a ấy có nói lời trêu chọc mình 1 cách hơi thô tục, nhưng là nói nhỏ với mấy người kia, không có nói trước mặt mình. Mình giận lắm, nhưng vẫn giữ thể diện cho ng yêu mình. 1 lúc ra về mình có kể cho ng yêu nge, & a ấy nói chỉ là giỡn, rùi cười, không có bênh vực mình gì hết. mình giận quá nên có nói lời hơi nặng về bạn a ấy. mặc dù biết mình có lí do để giận dữ, nhưng mình thấy thái độ của mình cũng không khéo léo cho lắm & làm a ấy giận ( mình nói riêng với a ấy, chứ không có nói trc mặt bạn kia )
tính mình nóng nảy, thẳng thắn, có gì cứ nói toẹt ra, giận là trút giận, nên nhiều lúc không kiềm chế được :( mình muốn thay đổi lắm chứ, mình muốn dịu dàng, nói năng duyên dáng lắm chứ, khổ nỗi cái tính nóng nãy nó cứ đeo bám, để bụng thì chịu không nổi, đành phải nói ra. bây giờ phải làm sao đây ?
là con gái nhưng mình lại thích nghe rock, không thích nhạc nhẹ @@ tính tình thì hơi giống con trai 1 tí :( nhưng bên trong mình vẫn có chút yếu đuối của con gái :(( khổ ghê
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đôi khi không nhất thiết phải...