Nó, 1 cô gái trẻ tuổi, nhiệt huyết, liều lĩnh, ngang bướng, và đôi khi cũng mong manh trước áp lực dòng đời.
Anh, 1 gã trai đểu thứ thiệt, chuẩn từng chi tiết, tài, khôn khéo, lọc lõi, và đôi khi cô đơn đến mức cô độc không có lấy 1 ai kề cận .
Nó, ưa lịch sự, hiền, tốt, biết yêu thương nhưng đôi khi phũ thì cũng chẳng ai bằng .
Anh, xấu xa, thô thiển, từ những cái nho nhỏ, phũ hàng ngày nhưng đôi khi hắn cũng là 1 kẻ có trái tim và cũng biết xoa dịu nỗi đau của người khác.
Nó, chẳng bao giờ nghĩ sẽ thích một người như anh, mẫu người đơn giản ngày xưa nhìn nó sẽ quay đi vì thô thiển học.
Còn anh ? Chưa bao giờ anh tuyển 1 người nhanh như nó, nhanh đến chóng mặt, nhanh đến độ mãi sau này cũng chẳng ai biết tại sao mãi chẳng tuyển ai dù pv rất nhiều, đến nó lại nhanh như chớp điện đến thế.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Lại done.
Hiện tại có 1 ng rất tuyệt vời đến vs em. Mới là tìm hiểu, ng ta được mọi thứ về hình dáng lẫn tính cách. Họ...
Nhìn dòng chữ địa chỉ xem ngày cưới, nó nhẹ nhàng đau.
4h30 sáng rồi đấy.
Uh nhẹ nhàng đau thôi.
Và đến lúc mọi...
Anh vẫn ốm
Em hôm nay lao lực vì công việc. Mệt 1 cách khủng khiếp.
Em bảo anh đừng gửi ảnh bằng mail công ty, ai nhìn...
Em những tưởng mối nhân duyên sẽ chấm dứt tại đây.
Không nó vẫn tiếp tục, dù ko còn tiến triển, nữa dù nó chấm dứt tại một điểm...
Sẽ yêu bản thận, sẽ xinh đẹp,...
Tiếp tục done. Nói 1 lời tạm biệt . Chào tạm biệt nhé. Còn gì nữa đâu. Cuộc sống này vứt đâu em cũng sống 10 tháng qua là...
Done !
Đã xong, đã xóa gmail. Cất tất cả mọi thứ, anh ko là gì trong cuộc sống. No chia sẻ, no share. Nhớ nhé. No chia sẻ,...
Lại 1 ngày nó tủi thân và tự kỉ, nó ko muốn nghe bất cứ điện thoại của ai.
Đọc báo lượm đc 1 đoạn giống nó quá
"...
Anh biết không, em rất muốn đi với anh. Nhưng em nghĩ nên về nhà, em biết anh sẽ ko qua đón em đi gặp khách vì khách ngay...
Anh mệt là đúng rồi !
Anh tự tạo ra sự mệt mỏi cho chính anh đấy!
Anh có thể...
Đàn ông có cái vẹo gì chứ ?
Lấy chồng có vị gì chứ ?
Tự nhiên thấy mọi thứ vô nghĩa không tưởng.
Chán chả thấy đàn ông...
Anh về
Gọi mình sang
Ngồi xuống, nói chuyện, mình kêu anh sang bên kia ngồi :).
Anh cũng nghe và nhìn mình.
Đang nói chuyện anh dừng lại...
cứ phái luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng...
Anh hình như bớt cáu gắt với mình hơn.
Nhận ra lại là Yên Bái ?
Có gì ko nhỉ ? Uh kệ xừ nó :).
Hôm nay mệt...
mình thì đựơc cái lạnh lùng đến bỏng rát trong lòng... Nên đôi lúc thấy sao mà tình yêu kỳ...
Trời đẹp quá, mát quá, thích ơi là thích.
Đến thời kỳ chán ghét nhau rồi :)).
Cũng tốt chứ sao. Thế cho đỡ phải quan tâm nhiều, đau...
Trải qua những ngày cuối tuần bình yên nhất trong mấy tháng qua.
Tối anh gọi, cáu nhặng lên.
Hâm thế chả biết !
Nhưng đã ko còn thấy...