Cuối cùng thì mình vẫn quyết định đi buôn sau rất nhiều những đắn đo, suy nghĩ và nhất là thoát khỏi một mớ bùng nhùng sự phản đối của mấy đứa cùng phòng. Chúng nó bảo ''chị ngồi yên đi để thiên hạ được hưởng thái bình''.
Mất một buổi trưa nhịn đói, nhìn khát rong ruổi xe xuống tận Vạn Phúc, mình lôi tha về cơ man nào là khăn: khăn lớn, khăn bé, khăn già, khăn trẻ, màu sắc sặc sỡ đến lờ đờ nước cống... Từ thương hiệu nổi tiếng như Hermes, Kenzo, Moschino, LV, Chanle...(mà theo đánh giá của mấy đứa cùng phòng là hàng fake thứ n mũ n) đến hàng lụa tơ tằm mà con bé bán hàng ở Vạn Phúc bảo là: ''hen mết'' đấy chị ạ. Kết quả thu được sau một hồi cả phòng xúm lại xem xét, bình phẩm, nhận định, đánh giá ....nâng lên, hạ xuống ....(cứ như hội đồng nghệ thuật của Sao Mai Điểm Hẹn ấy), chúng nó kết luận
- Chị mua phải toàn hàng Mao Trạch Đông với giá Obama rồi. Hàng này bọn Vạn Phúc nó lấy trên Đồng Xuân về đấy.
Mặt mũi tối sầm, mình thấy như đang đi trong đường hầm mà chưa thấy le lói tí ánh sáng nào trước mặt. Mà cái bọn cùng phòng này nó thật lắm chuyện, cái gì cũng bình phẩm, chê bai, ghét!
- Kệ tao, tao có bán cho chúng mày đâu.
- Khiếp, vừa đi buôn đã ''đanh đá'' ngay rùi, là bọn em ''rút kinh nghiệm'' cho chị thế chứ có bảo là không mua đâu. Hì, cơ bản là nhận xét về chất lượng thế thui chứ mẫu mã công nhận đẹp: mấy cái này bướm bay cả đàn, cái này hoa nở tứ tung....hí hí
Mấy đứa này phải cái ''khẩu xà tâm phật'' thế đấy. Cuối cùng là chúng nó vẫn ủng hộ mình, trên cơ sở số đông ''tự nguyện'', số ít bị ''bắt buộc'', đứa mua 1, đứa mua 2, đứa mua tới 5 cái để tặng cho mọi đối tượng thân quen có sở thích quàng khăn, tới hơi hơi thích và chưa thích ....
Ngày hôm sau, đi làm cả phòng quàng khăn (dù trước chả thấy đứa nào quàng, hoặc là mình chưa để ý), mấy hôm sau nữa thì lác đác có đứa quàng khăn. Đến bây giờ mình chả thấy đứa nào quàng khăn (chắc trời chưa lạnh mà), vậy nên còn gần chục cái khăn nữa mình đành ''để dành'' đến sang năm bán tiếp.
Chả mùa đông năm nào mình mong trời rét như năm nay!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
iem ở Hưng yên..nhà luôi lấm:Silly: ..có mẹ nào nhập giá...
Hóng tiếp
''nghề chơi'' còn ''lắm công phu'' nữa là nghề buôn. Gian nan lắm em ạ. Vậy nên mới giãi...