"Tối nay, mấy chị em đi bộ lên nhà thờ xem hoạt cảnh và ở lại lễ luôn, mẹ sẽ cho mỗi đứa ít tiền, khi xem xong đói con ra ngoài mua gi ăn rồi vào đi lễ , bố mẹ sẽ lên khi đến giờ lễ" dù đã lớn nhưng tối vẫn nhớ như in lời mẹ dặn dò mấy chị em tôi, đi chơi ngày lễ giáng sinh,.ngày còn bé


Gia đình tôi là theo đạo thiên chúa, Chúa đến với gia đình tôi lúc nào tôi cũng không biết nữa, chỉ biết sinh ra mình đã là thành viên trong gia đình của chúa rồi. Lúc tôi còn bé, gần đến ngày giáng sinh ra đường ở quê tôi, nhà nhà đều làm hang đá và thắp đèn cho cây thông, và chiếu sáng khắp con đường, đường nào cũng thắp đèn thật đẹp,buổi tối lên nhà thờ rất nhiều cô chú, các anh chị giáo lý viên đang tập để diễn hoạt cảnh mừng ngày giáng sinh lòng tôi cũng nao nức về ngày lễ giáng sinh, được mặc đồ mới, được đến nhà thờ. Vì ngày đó nhà thờ rất đồng người, vui như đi lễ hội,đi bộ ngoài đường vừa đi vừa ngắm đèn, trời lạnh lạnh nhưng vẫn muốn được đi đi đến tận đêm khuya về, về nhà mẹ đã chuẩn bị đồ ăn món nhà mình ưa thích nhất nhà là gà cari ăn với bánh mì và các món khác. lạnh lạnh của mùa đông cộng với sức nóng từ món ăn và tiếng nói cười vui vẻ của ba me và cac anh chi em của tôi về những gì diễn ra ngoài kia vài tiếng đồng hồ trước,chi e tôi kể lai cho ba mẹ nghe về những gì chúng tôi thấy tôi cảm thấy thật hạnh phúc, Giờ mấy chi em tôi đã lớn, chị đã lập gia đình, tôi thì đi làm ở xa, nhiều khi không về nhà mừng lễ giáng sinh cùng gia đình vào ngày đó được. Nhưng trong lòng mấy chị em tôi, ký ức về ngày lễ giáng sinh tuổi thơ cùng ba mẹ luôn luôn được nhắc mãi mỗi mùa giáng sinh về,@};-