Tình hình là mình đã gửi con mình đi học thử ở trường mầm non NHỮNG CHÚ ONG (web : www.littlebees.vn) .


Khi tham quan trường thì cô giáo tư vấn rất nhiệt tình và khoa học, mọi thứ đều rất tốt cho bé nên vc mình yên tâm gửi con khi mới được 6 tháng tuổi. Nhưng sau khi theo dõi camera quan sát cả ngày thì mọi thứ hoàn toàn khác với những gì cô tư vấn. Cụ thể rằng:


- Khi bú sữa vì bé ham chơi nên mình dặn lấy đồ chơi để dụ bé bú cho nhanh, nhưng thay vì dụ bé cô giáo lại lấy thìa đút sữa cho bé và chỉ được vài thìa còn lại tất cả đổ hết ra ngoài vì vậy bè đói và khóc cả ngày nhưng cô giáo lại chẳng quan tâm. Đến chiều về đón con, ngay tại trường mình lập tức pha 1 bình sữa đầy gần 200ml, bé bú 1 hơi hết sạch, đủ để chứng tỏ bé đói và khát đến mứa nào. Bé mới 6 tháng tuổi mà họ cho bé ăn và uống theo như lịch của các bé lớn, từ sáng sớm đến 5 giờ chiều chỉ có 1 cữ bột lúc 9h, 1 cữ sữa lúc 11h và 1 cữ cháo lúc 2h.


- Khi bé khóc, cô giáo không cần biết bé muốn ăn, uống hay bị đau bụng, kiến cắn,…họ chỉ biết nhét núm vú giả vào miệng bé rồi làm công việc khác, trong khi núm vú giả đã bị vất lăn lóc dưới đất rất bẩn. Về đến nhà mình hoảng hồn khi thấy 2 con kiến lửa từ trong đồ của bé bò ra.


- Khi thức bé nằm chơi trên đệm cao 1 tấc, cô giáo cho bé nằm cùng với các bé lớn hơn đã đi lại chạy nhảy được nhìn rất là nguy hiểm. Khi gửi mình đã dặn dò rằng bé đã biết lật và rất hay lăn nhưng hầu như họ không để tâm đến, theo dõi camera mình đã thấy bé rớt từ trên đệm xuống đất và khóc ngất, trong khi cô giáo ngồi xoay lưng lại và dường như không biết vì đang bận chăm bé khác ăn.


Quan sát thấy như vậy mình góp ý với cô hiệu trưởng cũng là người tư vấn ban đầu thì cô hoàn toàn chẳng biết gì và lảng tránh, mình yêu cầu cô lấy bằng chứng từ camera thì cô từ chối không cho xem. Ngoài ra còn nhận được câu trả lời hết sức vô tâm rằng nếu có thì bé chỉ té nhẹ vì đệm không cao, nếu muốn được chăm tốt hơn thì hãy đến các trường quốc tế chứ ở đây chăm vậy là tốt lắm rồi. Mình chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì không hiều sao người ta nhận chăm trẻ mà lại không có cái tâm, có thể nói 1 đường làm 1 nẻo và trở mặt đến như vậy