Khủng hoảng tuổi 25- Các mẹ giúp em định hướng lại nghề nghiệp với ạ :(
Dear các mẹ.
Đầu tiên em xin giới thiệu với các mẹ chút ạ. Em là con gái, sn 90, học Ngoại Thương HN ra trường được 2 năm rồi, IELTS 6.5, tháng 7 dương lịch này lên xe hoa với 1 chàng IT, nói chung em cái gì cũng tàm tạm, Hiện tại em đang làm cho 1 cty Hàn Quốc, lương cũng được khoảng 450 USD net. Giới thiệu thế để thấy tình hình em giờ ko quá bi đát ạ :-)
Từ lúc đi làm đến giờ thì em toàn làm về XNK thôi ạ. Đến giờ gần 2 năm rồi, em ko dám nhận là biết hết mọi thứ, nhưng cũng được va chạm nhiều và có kha khá kinh nghiệm. Nhưng vấn đề là bây giờ em đang hoang mang cực độ về việc định hướng nghề nghiệp tương lại. XNK thì giả sử giờ có 1 nhân viên mới vào làm mấy tháng là cũng có thể làm giấy tờ như em giờ đang làm, vì làm giấy tờ XNK ko quá khó, em thấy chỉ cần làm thực tế mấy lô là quen hết. Nên em đang nghĩ 10 năm nữa mình sẽ ra sao :(. Trước em học Quản trị kinh doanh, đúng là cái ngành học xong chẳng biết mình làm về cái gì :D.
Bây giờ hiện tại em đang có rất nhiều hướng đi mà k biết chọn hướng nào, các mẹ tư vấn giúp em với. Em muốn bây giờ học thêm 1 cái gì về chuyên môn, mà 10 năm sau em sẽ hơn hẳn bây giờ, mà ko có chuyện 10 năm kinh nghiệm cũng bằng ng 1,2 năm kinh nghiệm được. Em cũng xin nói 1 chút là tuy em học kinh doanh mà ko thích kinh doanh, giờ sắp lấy chồng lại muốn kiếm gì yên ổn 1 chút, kiếm sống bằng chuyên môn của mình :-)
Bây giờ em đang có nhiều hướng đi quá mà k biết theo cái nào. Em khá là thông minh, nhanh nhẹn, tiếng Anh cũng ko tồi nên giờ chỉ cần tìm được hướng đi thì em nghĩ là em sẽ cố gắng được.
Một là học chuyên về TA để dịch. Trước em cũng có đi dịch một thời gian và thấy là nếu mình học được TA chuyên ngành thì cũng đuọc.
Hai là đi học chuyên môn gì đấy như kiểu kế toán, rồi thi CFA,..
Ba là học thêm 1 ngoại ngữ nữa như kiểu tiếng Hàn , em thấy dạo này tiếng Hàn đang có vẻ hữu dụng.
Các mẹ ơi góp ý giúp em với!!! Giờ mới thấy ai học kỹ thuật thích thật đấy :(.