Tôi lập ra topic này mong mọi người cho tôi lời khuyên trong công việc. Mong Mod đừng gộp vào topic "Chán nản việc vào đây mọi người ơi" nhé. Cảm ơn Mod nhiều!
Tôi học Ngoại ngữ, ra trường cách đây 3 năm, làm cho một Văn phòng Đại diện. Cho đến giờ VP tôi chưa có dự án nào, và tôi ngày càng thấy mình thụt lùi, trở nên vô giá trị.
Vì học Ngoại ngữ, nên tôi chẳng có chuyên môn gì. Làm công việc hành chính trong một văn phòng chỉ có 3 người thì mọi người cũng biết là nhàn đến thế nào.
Cái chính là tôi thấy mình thật nhạt nhòa. Tôi thiếu kĩ năng làm việc, kĩ năng ứng xử, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng thể hiện. Tất cả những cái đó tôi chưa từng được học trong trường Đại học, và hơn 3 năm làm việc trong một văn phòng chỉ có 2, rồi 3 người, tôi cũng không học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong công việc, có lẽ vì đặc thù mỗi công việc mỗi khác.
Dù thực sự muốn cống hiến hết mình cho công ty, nhưng tôi cũng không có nhiều cơ hội, và cũng không thấy mình được coi trọng. Tôi đã từng từ chối một số cơ hội việc làm rất tốt, khi văn phòng đang gặp khó khăn và tôi thấy mình cần ở lại. Dù thế nào, tôi cũng không thấy hối tiếc khi quyết định như vậy. Nhưng dĩ nhiên là sếp tôi không biêt điều đó.
Trong thời gian tới, tôi sẽ cố gắng thi và học vb2. Nhưng tôi thấy, dù tôi có học cái gì, mà tôi thiếu kĩ năng làm việc, thì cũng chỉ mãi là kẻ thất bại mà thôi. Tôi cũng không muốn chuyển công việc lúc này. Vì thứ nhất xin việc lúc này rất khó. Và thứ hai, tôi muốn rằng ngã ở đâu thì sẽ tự đứng lên ở đó. Nếu công việc này, trong môi trường này tôi không làm tốt được, thì tôi cũng không thể làm tốt được công việc nào khác.
Tôi xin cảm ơn các bạn đã đọc hết dòng tâm sự lan man của tôi và rất mong nhận được từ các bạn những lời khuyên quý giá.