Em đau quá. Em hiện ở nước ngoài. Nhưng mọi người cứ tưởng tượng thế này. em đang ở HCM, công việc tốt, ổn định mỗi tội xa xôi, đi lại ko thuận tiện nên em muốn về HN đi làm. Có 1 ng hứa ký HĐ làm việc cho em (cùng là người VN ở nc ngoài nhưng ở lâu và cty làm ăn riêng). Hứa rất chắc chắn mọi ng ạ. Em bỏ hết việc chỗ cũ về HN, cuối cùng chờ đợi từ đầu tháng 6 tới giờ vẫn chưa đc ký HĐ đi làm. Gọi điện hỏi thì ko đc giải thích thỏa đáng, cũng ko nói gì. EM ko hiểu thế nào luôn. Thế là em bây giờ cứ ở nhà chờ đợi, trong khi bao nhiêu thứ tiền vẫn phải trả. Và em thì cũng cần tiết kiệm tiền để đi du lịch châu Âu (mong ước của em sau khi học xong ở đây)


Chán quá lên đây bán than :Crying: