Nó bắt đầu vào làm thư ký sếp được 1 tháng, Ban đầu sếp rất nghiêm khắc, nó đã từng rất áp lực, nhưng nó nhận ra sếp khá tâm lý. Mọi thứ khác đều khiến nó nản với công việc, lương thư ký mà thấp tè... công việc nhàn hạ quá khiến nó cũng nản, nhưng tìm việc thật khó, nó nhận vào làm Thư ký sếp vì nó cũng muốn được tiếp xúc với các sếp cao để học hỏi được nhiều, nhưng hiện giờ công việc của nó khiến nó hơi nản. Nhưng 1 tháng làm việc với sếp, nó quý sếp vì sếp dù rất nghiêm khắc nhưng cũng rất vui tính, thoải mái và tâm lý... không với riêng bất kỳ ai cả... có những lúc, nó thấy sếp cũng bênh nó trước người khác... uh thì sếp chỉ nói những điều đúng, nhưng được sếp bênh nó cũng vui...
Tiếp xúc dần, nó thấy sếp hay đã đưa mấy cái chuyện "bạn gái anh...", "bồ thằng bạn anh..", rồi khi nói chuyện với nó và cả người khác, sếp hay trêu cả những cái cũng tương đối bậy...... chỉ là những câu đùa vô hại, nhưng cũng khá hình tượng...nó chỉ nghe và cười trừ, nó không muốn sếp mất tự nhiên, nhưng cũng ko thích những cái có phần bạo dạn đó...
Sếp bắt đầu ý tứ rủ nó đi chơi. Có hôm nó biết sếp buồn, sếp rủ nó đi ăn tối, sếp đi con xế hộp đến đón nó... Nó đi vì 1 phần nó cũng muốn bầu bạn với sếp nếu sếp cần nó... với tiếp xúc với sếp, như tiếp xúc 1 thế giới khác của nó, và đó là thế giới nó vẫn muốn có, nhưng dường như không thể có..., thứ nữa, dạo này nó đang rất buồn, cô đơn, vì nó quyết định chia tay ngy 3 tuần rồi...nó cũng muốn được lang thang cho vơi bớt...Sếp định "cho" nó cái vòng ngọc, nhưng lại to quá nên sếp bảo khi khác kiếm cái khác, với sếp chả là gì.. nhưng với nó thì để có cơ hội sở hữu đó là điều chưa tưởng.. có lúc nc, sếp nói "ở đời chả ai cho không ai cái gì"... lúc khác, sếp lại ý tứ, có khu này ở ABC (ngoài TP) hay lắm, hn ae mìn đi, sếp bảo hôm nào mún về sếp xế mình về (nhà mìn ở tỉnh)..., sếp kêu mình gọi kem ăn, sếp có xiền nên cũng toàn xài đồ của ng có xiền, cả ăn uống cũng vậy... bình thường chỉ đt cv, tối qua sếp đt rủ mình đi ăn sáng, lúc đâu đắn đo, nhưng sau nó nhắn tin từ chối... hn sếp có vẻ hơi giận..., có lẽ sếp chẳng thèm rủ nó bao giờ nữa đâu...
Sếp đã quá cái tuổi 40, có 1 gia đình và 2 con. Nó chưa bao giờ muốn dây vào mối quan hệ vốn có rất nhiều bất cập này, thứ nhất, nó không bao giờ muốn nó là người phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, kể cả sếp có từng mây gió với ai hay không, nhưng nó không muốn là 1 tác nhân trực tiếp, hơn nữa, nó vẫn biết, dù nếu có cũng chỉ là qua đường, và người chịu thiệt thòi nhất là nó, nó còn trẻ, chưa gia đình.. Nó còn cả 1 quãng đường dài, nữa, nó còn lòng tự trọng, nó không muốn có thêm vết nào trong cs của nó...
Cũng đã có mấy "đại gia" ý tứ hẹn hò với nó, nhưng nó cho vào sọt rác hết... Có những lúc nó ý chí vậy, nhưng có những lúc nó lại đam mê, đam mê cái nó luôn bị hụt hẫng với ngy trc của nó, cái do bản năng con người, đam mê cái cuộc sống có ng quan tâm 1 chút, đam mê vật chất 1 chút nữa, nó còn trẻ, và tuổi trẻ có thể qua đi vô ích để có lúc nó tiếc... thì sao? Cũng có lúc nó nghĩ, chỉ 1 lần thôi, thử sống buông thả 1 chút, có được ko?
Buông thả ư ? :Thinking: Được ...nhưng đừng để đến lần thứ 10:Battin ey: Cái gì mà ông cha nói : Để lần thứ 10 cho chồng ấy nhỉ ?:Sigh::Sigh::Nottalkin:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
"Nó" có bao...
Giúp mình kiềm chế được tính nóng và thẳng một chút, vì Sếp nóng mà mình nóng theo thì hỏng luôn.:D
Cái Viđêô cờ líp bên dưới của Bác mắc cười quá. Giá mà sếp nào cũng được...
còn hơn hối hận vì đã không làm !
Xã hội 99% ăn cơm trước kẻng, tội gì phải nhịn ?
Cứ làm tới...
Thư ký mà ntn này hết thì nghề KV phát triển phải biết,
không hiếm...
sắp xong rồi
sếp nữ cũng phải cẩn thận.vì nhiều sếp tuy là nữ nhưng nam tính lắm :Laughing: