Khi đi xin việc có nên khai thật lý do nghỉ cty cũ do chuyện tình cảm không ạ?
Chào mọi người,
Lý do chính để mình rời cty cũ là vì quá buồn về chuyện tình cảm không thành của mình. Mình yêu 1 người đồng nghiệp cùng cty, lại còn cùng phòng làm việc nữa chứ. Thời gian mình chia tay lại còn bị thêm 1 số chuyện buồn khác của gia đình nên mình suy sụp, mình quyết định rời cty để đầu óc thanh thản hơn, tự chữa trị vết thương lòng :Smiling:, tìm lại sự tự tin cho chính mình. Và cũng vì không thể chịu nổi sự căng thẳng về tinh thần, mình nghỉ việc ở cty đó mà không đợi tìm được việc ở cty khác.
Bây giờ mình đi phỏng vấn xin việc, có nên nói thật với người tuyển dụng về lý do này không nhỉ? Mình đã đi phỏng vấn nhiều nơi và mỗi khi họ hỏi lý do rời cty cũ mình đều trả lời theo bài bản đại loại là tìm cơ hội khác để phát triển khả năng bla bla bla... Mình cảm giác là họ rất tinh & có lẽ không tin lắm (bản thân mình cũng không tự tin khi nói như vậy nữa là !!): "6-7 năm làm việc là 1 khoảng thời gian dài, còn đi đâu nữa?", "30 tuổi thế kia (mình 30 tuổi tây, 31 tuổi ta) thì còn phát triển với thăng tiến gì, lo mà ổn định đi chứ?" v.v.... Họ hỏi cả về kế hoạch lập gia đình của mình nữa, không hiểu sao cứ mỗi lần đụng đến câu hỏi này là mình không giấu được cái giọng rưng rưng dù cố trả lời 1 cách khéo léo.
Mình làm sao thuyết phục được họ đây? Họ có quyền từ chối mình vì lo ngại ở cái tuổi mình rồi sẽ mau chóng lập gia đình & có con trong khi chưa đóng góp được gì nhiều cho cty mới. Mình rời cty cũ để tìm cơ hội vực dậy tinh thần, "tìm lại chính mình" mà thời gian này làm mình buồn quá khi nhìn bạn bè xung quanh. Ở độ tuổi 30 này, chúng nó công việc ổn định & đang bắt đầu có sự thăng tiến, rồi cũng đã có gia đình & có em bé.Còn mình thì vẫn lông bông, không việc làm & không người yêu để có gì đó hứa hẹn về chuyện gia đình.
Thời gian thất nghiệp này mình cũng có việc để làm ở gia đình & đi học thêm 1-2 khóa liên quan đến ngành nghề nhưng nhiều lúc mình cảm thấy rất bế tắc :Sad:
Trước giờ mình cứ ôm cái tâm sự này trong lòng, không biết tìm lời khuyên ở đâu vì những người quen chưa từng trải qua trường hợp của mình & cũng không làm trong phòng nhân sự. May có nhỏ bạn nói là mọi người trong diễn đàn này đóng góp ý kiến & lời khuyên rất thật tình, mình cũng đã đọc nhiều topic và thấy đúng như vậy nên hôm nay, sau khi đi phỏng vấn ở 1 cty về, mình mạnh dạn đăng bài này. Mong nhận được sự quan tâm & lời khuyên của mọi người.
Thực ra là do người phỏng vấn nhiều chuyện thôi ,cứ thích tìm hiểu đời sống riêng của bạn ,chứ ng ta cần năng lực của bạn là chính mà:Thinking::Thinking:...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình nghĩ bạn nên đưa yếu tố này vào câu...