Chào mọi người, e vừa mới 20 tuổi. Nhưng trải qua một cuộc tình rất dài nên bây giờ không còn tin tưởng vào cánh đàn ông nữa. Chia tay được 3 tháng thì e lại tiếp xúc với một anh lớn hơn 1 tuổi. Nc với nhau rất lâu mới nảy sinh 1 chút tình cảm ( vì e mới ct nên kh còn cảm xúc gì nhiều nữa nên chỉ gọi là cảm nắng). E cảm giác nc với ảnh kh có chuyện nói nhiều. Nhưng có bửa nc với nhau rất vui nên 2 đứa có hẹn nhau đi chơi đc hơn 5 lần. Lần nào đi cũng rất vui vì ở ngoài lúc nào cũg có chuyện nói. Anh đó là 1 người rất tốt, lo lắng cho e từg chút, thấy e bị gì là hỏi ngay. Dành làm mọi thứ rất ga lăng rất tử tế. Ở ngoài e rất thích tính tình của ảnh. Bửa đi chơi cuối cung Anh đó có nắm tay e có bắt e ôm nữa. Nhưng sau ngày đi chơi đó về. Thì bắt đầu ít nói hơn hẳn. Nói chuyện thì kiểu cho có. Lại hay nói dối e. Nói đi thăm dì bệnh nhưng thật ra là đi nhậu. Rồi nói là a bận nhưng lại đag onl và chơi game. Rồi tối đó nt e kêu a nghĩ mình nên dừng lại. Tình cảm e lúc đó kh thực sự lớn nên e cũng chả hỏi lí do e chỉ nói cảm ơn rất nhiều. Nhưng sau khi nghĩ lại e không thể hiểu đc là họ có thực sự thích e không ? Mọi người cho e ý kiến đi ạ. E cảm ơn.