năm nay tôi có cậu con trai vào học lớp 1, tính đến hôm nay thì đã học chính thức được 2 tháng. Thời gian đầu đi học do còn ảnh hưởng môi trường mẫu giáo, giờ giấc sinh hoạt bị đảo lộn nên khi cu cậu ngồi trong lớp còn mang tư tưởng (Hoang dã ) đúng như sự miêu tả của cô giáo chủ nhiệm. Sau khi nghe cô giáo nhận xét tôi nhờ cô giáo nghiêm khắc rèn con tuân thủ những nội quy của trường và của lớp kết hợp với sự rèn luyện ở nhà về giờ ăn, giờ học, giờ chơi...Dần dần cu cậu cũng khá hơn và được cô giáo khen, nhưng bẵng đi 2 tuần tự dưng cu cậu thường xuyên không mang hộp bút về nhà, chuyện mất đồ dùng học tập là chuyện thường xuyên, tôi cũng liên tục nhắc nhở là phải mang về để làm bải ở nhà, nhưng vẫn chứng nào tật đó. Một hôm cu câu đưa tôi quyển sổ liên lạc, sau khi đọc tôi thấy hoang mang, lo sợ về những lời cô giáo nhận xét: Không tập trung trong giờ học, đánh bạn thường xuyên...Và tôi đã phải đưa cu cậu đi khám (bệnh tăng động) điều mà tôi không muốn nghĩ tới nhưng tôi vẫn phải đưa cu cậu đi cho dù kết quả có thế nào đi nữa. Kết quả là không bị tăng động. Tôi vẫn thường xuyên liên lạc với cô giáo và hỏi thăm tình hình của con, nhưng kết quả chỉ khá hơn 1 chút là ít đánh bạn hơn và có tập trung trong h học. 2 hôm nay cô giáo thu vở chấm điểm nhưng cu câu mạng đi mà để trong ngăn bàn không hề đưa cho cô, vì vậy mà cô phải lấy vở ô li viết mẫu giao bài cho cu cậu viết để còn chấm điểm, nhưng cu cậu cũng không mang về để viết, sáng nay tôi phải đến tận lớp tìm trong ngăn bàn thấy quyển viết mẫu cu cậu đã viết để trong ngăn bàn và quyển vở cô viết mẫu, cu cậu không hề quên mang vở về nhà mà theo như tôi thấy thì cu cậu cố tình để ở lớp vì khi tôi đến cu cậu còn chỉ cho tôi quyển vở cu cậu để ở đâu chứ không phải làm mất. tôi phải ngồi kèm tại lớp để cu cậu viết bài cho đủ còn nộp cho cô khi đến giờ vào học. tôi thật sự cảm thấy căng thẳng vì chưa biết phải dùng biện pháp nào để rèn cu cậu cho vào nề nếp và tạo cho cu cậu sự hứng thú trong việc học, nếu cứ tiếp diễn thế này tôi sợ con tôi không lên nổi lớp 1 mặc dù tôi thấy còn tôi không phải viết quá xấu, học toán nếu tập trung làm rất nhanh ( mắc cái tội hay mất tập trung), không phải là 1 đứa kém cỏi nhưng hiện tượng Cố Tình như thế này tôi phải biết làm sao đây, biện pháp gia đình tôi đã sử dụng từ răn đe đến nhẹ nhàng đã có đủ cả rồi, giờ tôi phải làm gì đây?tôi viết tất cả những diễn biến của cu cậu lên đây nhờ các cha mẹ cho tôi xin lời khuyên và góp ý kiến. Tôi rất mong nhận được tin từ các cha mẹ càng sớm càng tốt bởi học kỳ I đã sắp hết rồi. Làm thế nào để không đánh bạn nữa? làm thế nào để tập trung học, làm thế nào để con nhớ làm bài về nhà, làm thế nào để không cố tình để vở và bút ở lớp?. Xin các cha mẹ giuáp tôi với.