câu chuyện tôi kể là câu chuyện có thật 100%, hoàn toàn không hề bịa đặt 1 lời nào. Tôi xin cam đoan bằng tất cả lòng tự trọng và danh dự bản thân. Tôi tha thiết xin mod không xóa tin này. Tôi không thể không viết ra vì nỗi ám ảnh đeo bám tôi hơn 1 năm nay.


Khi bị hiếp dâm tôi quá hoảng loạn, không dám tố cáo hắn. Đó là sai lầm ngu ngốc nhất mà tôi từng phạm phải. Sau đó 2 ngày tôi đã tự sát bằng thuốc diệt cỏ, nhưng tôi vẫn chưa tới số chết (cảm ơn bác sĩ Hạnh bv Chợ Rẫy đã cứu sống tôi). Tôi chuyển chỗ làm và cố quên đi nỗi ám ảnh.


Tôi biết tôi hèn nhát, không dám đứng lên bảo vệ bản thân mình. Tên khốn nạn đó vẫn sống khỏe mạnh và lại nhởn nhơ ngoài xã hội. Tôi không muốn có nạn nhân nào như tôi nữa. Cho nên tôi tha thiết nhờ webtretho đăng danh tính hắn, để những cô gái nhẹ dạ như tôi cảnh giác. hắn có 1 "mặt nạ" rất hoàn hảo, đừng tin những gì hắn nói nếu chị em vô tình gặp hắn,hãy nhớ rằng hắn là tên hiếp dâm khốn nạn.


Hắn là con trai thứ 2 trong gia đình 5 trai 1 gái ở Cần Giuộc, Long an, tên súc vật ấy làm công an, sinh năm 1982.


Mong chị em không rơi vào trường hợp như tôi.


Chúc chị em sức khỏe và may mắn.