Muốn lên đập bàn lão sếp và hét "Tao nghỉ việc"! Mà không thể làm được, hợp đồng còn những 6 tháng nữa.
Hừ!
Lập dự trù đầy đủ, đã nói là ít nhất phải bán 24tr rồi, thế mà vẫn báo giá có 16 củ, xong không thêm phí dịch vụ. Giờ lỗ thì mang mình ra mắng, mắng cái búa à? Thật là đần độn quá mà!
Đã thế, việc lớn nhỏ trong công ty luôn phải hỏi mình làm thế nào, mà trả lương mình còn thấp hơn đứa trợ lí mới vào. >"<
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình lắc đầu, bộ dạng chán nản về phòng, chả muốn yêu cầu cái chi cả.
Đi công tác...
Công...
Ủa mà bác này mang cái giới tính chi mà kì vậy? Cứ hi hi với hì hì hoài...
Kiểu vầy nè, việc nó mình dù...
Làm văn phòng cty sx chủ top ah. Cũng phụ trách - phụ 1 bộ phận. Mà...
Điều 2: Nếu xếp sai xem lại điều 1.
Thân phận đi làm thuê cho dù ở vị trí nào cũng như nhau và...
Nhiều người bị bất mãn lắm á!
nhưng mà...thời buổi này để nhẩy việc một cách hoành...