Em xin vào vấn đề luôn à. Em và người yêu e yêu nhau cũng đc 2 năm rồi. Sau khi cô ấy tốt nghiệp ra trường được vài tháng thì bố mẹ cô ấy làm ở công ty X(1 cty của nhà nước) cũng về hưu, và muốn cho cô ấy 1 công việc thay chân mình. Nhưng tưởng chừng sự việc đơn giản như vậy nhưng thật ra lại không thế, khi 2 tháng gần đây bố mẹ gấu có giới thiệu cho gấu em gặp mặt 1 người khác. Người này là con trai của phó giám đốc cty X kia. Một mặt muốn xúc tiến quan hệ của gấu và a kia tới mức thông gia. 1 mặt muốn công việc thuận tiện nên họ đã thực hiện nước cờ này. Về mặt của gấu em, cô ấy từ chối a kia luôn, nhẹ nhàng có, mạnh mẽ có, để dứt điểm chuyện tình cảm với anh kia. Và anh ấy cũng hiểu nên rút lui. Nhưng khi anh ấy rút lui thì cũng là lúc hồ sơ của gấu bị gạt sang 1 bên, họ không duyệt và bắt đợi. Lúc này gia đình gấu biêt chuyện nên mắng gấu thậm tệ. Nhất là mẹ gấu, nói rằng đấy chỉ là mong hạnh phúc cho cô ấy, muốn 1 công việc ổn định, cho dù không yêu thì đã sao, không yêu thì sau này về nhất định sẽ yêu, không cần phải lo. Nhưng gấu lại là người thiên về tình cảm, gấu nói rằng: nếu không có tình yêu thì cũng không có hạnh phúc, lấy 1 người mà mình không yêu, thì giàu có cỡ nào cũng chẳng bao giờ thấy tâm hồn mình đc thanh thản, không bao giờ hiểu đc ý nghĩa đích thực của 2 chữ hạnh phúc. Là ng con gái lấy chọn nhầm chồng thì khổ cả đời. EM cũng chẳng biết thế nào nữa, mấy ngày nay chỉ tâm sự vs gấu mà thôi. Nay e có đôi dòng tâm sự trên này, mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của mọi người! Em xin cảm ơn!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1