Chào các bạn phụ nữ là những người được trao một nghĩa vụ hết sức cao cả đó là được làm mẹ. Một điều vô cùng hạnh phúc. May mắn hơn là những người có người thân bên cạnh. Con những người không có ai bên cạnh thì quả thật là một điều khó khăn vô cùng. Họ vừa phải làm việc, vừa phải chăm sóc bản thân, vừa chăm con của mình.
Cùng là phụ nữ mình có sự đồng cảm vô cùng. Nên mình kêu gọi mọi người hỗ trợ cho những bà mẹ đơn thân về mặt tinh thần và vật chất nữa. Chỉ cần một hành động nhỏ có thể giúp đỡ các bà mẹ đơn thân vượt qua những khó khăn và thử thách.
Mình kêu gọi mọi người chia sẻ và giúp đỡ. Ai có gì giúp lấy. Các mẹ thì nếu có quần áo không dùng đến thì có thể giặt sạch tích gọp lại và mạng tặng cho các bà mẹ đơn thân quả thật là một việc làm hết sức ý nghĩa.
Mình mong mọi người sẽ ủng hộ mình. Có gì mọi người inbox hay để lại comment cho mình nhé. Mình đang nghĩ các phương thức hoạt động của hội sao cho ý nghĩa nhất và giúp được nhiều mẹ nhất.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Mình xin gthieu mình 31t rồi, mình từng có gd nhưng do mình mắc bệnh nãm tính (ko lây nhé) nên sk mình yếu nên mình ly...
E cũng là một bà mẹ đơn thân, đang sống và làm việc trên HN. tuy có cv nhưng cs...
Em cũng sắp làm mẹ đơn thân. ( tầm tháng sau em sinh).
Nhưng en đang có chút khó khăn. K biết mẹ nào có đồ trẻ...