Mọi người ơi, em hoang mang quá. Em tìm đọc thấy đã có 1 topic nói về chủ đề này nhưng tận năm 2009?? Cách đây khoảng 4 năm, em có rất nhiều tóc con ở đỉnh đầu nên em mới giựt cho nó hết. Lúc đầu thì không cảm thấy gì cả, nhưng dần dần nhổ rồi thì tự dưng cảm thấy chỗ đỉnh đầu ấy ngứa kinh khủng! Chỉ khi giựt rồi mới thế, và em nhất quyết phải giựt bằng được cái sợi tóc thủ phạm gây ngứa đầu cho em. Hồi ấy chưa ý thức được, đến lúc đứa bạn nó nhắc thì giật mình, rồi bắt đầu lo lắng, xấu hổ, ân hận, đủ cả vì bấy giờ đỉnh đầu đã có một khoảng tròn to. Em bắt đầu ngăn không cho mình giựt tóc nữa, được 1 thời gian, có lẽ là lúc bận bịu thì em không giựt nữa. Nhưng rồi cứ đến lúc rảnh rỗi, 1 mình, là em lại đưa tay lên giựt. Kì lạ một chỗ là chỉ khi nào em giựt thì nó mới bắt đầu ngứa. Bây giờ không phải đỉnh đầu nữa, mà từng chỗ khác nhau, tuỳ từng thời điểm. Lần này là phần dưới đỉnh đầu một chút, đã bắt đầu thưa hơn chỗ còn lại rồi, nhìn như hói vậy. Lúc đầu em nghĩ là do em bị tóc sâu thôi, nhưng thực ra 24h thì em đều vuốt tóc ( không giựt ) . Còn bây giờ, em thấy mình như mắc chứng tâm thần thật sự khi có thể ngồi không hơn tiếng, chỉ vuốt tóc ( chỗ ngứa ) , rồi giựt giựt kéo căng cho nó đã ngứa. Em chỉ suy nghĩ là nếu giựt được đúng sợi thì em sẽ không bị ngứa nữa. Mà thật sự thì, bình thường khi nhổ tóc có lúc thấy đau, nhưng những sợi nào ở đúng vị trí ngứa cực kì ý, thì giựt ra nhẹ tựa lông hồng, kiểu bứt một phát là bao nhiêu ngứa ngáy tan đi hết, không đau một tí nào. Tất nhiên là cái cảm giác ấy chỉ được 1 2s , ôi nói như nghiện chất kích thích vậy. Thế là em lại đưa tay lần mò tìm sợi khác. Cứ như thế, cái vòng luân hồi ấy không biết bao giờ mới kết thúc. À đây. Em còn thêm 1 cái nữa. Vì đối với em, nó ngứa kinh khủng, nên em lại gãi thật mạnh, đủ để chảy máu, tất nhiên là không nhiều, chỉ xước tí thôi. Em lấy móng tay gãi, gãi đến đau mà thôi, bởi vì ngứa mà, cảm nhận được gì nữa đâu. Em ngứa, khó chịu đến mức chỉ muốn lấy cái đinh, hay cái gì nhọn nhọn đâm thẳng vào cho hết, tóc chỉ là thứ bề ngoài. Không lẽ em bị ngứa da đầu? Cái vòng tròn luẩn quẩn, thôi rồi lại giật rồi lại giày vò bản thân, kiềm chế được vài ngày sẽ diễn ra đến bao giờ đây? Em không muốn đứng trước gương chán nản, lo sợ tìm đủ mọi cách để che đi cái mảng hói trên đầu em nữa. Nó lộ liễu, dễ thấy, che xong, nằm xuống giường, lại đưa tay lên vuốt. Bài viết của em hơi dài, mong mọi người đọc và chia sẻ kinh nghiệm với em, làm thế nào để thoát khỏi triệu chứng này? Theo em biết thì là Trichotillomania, trên youtube search cái này sẽ ra một cô người Anh, còn đáng thương hơn nhiều vì không kiềm chế được bản thân mình, đôi lúc bật khóc vì bất lực. Em muốn kết thúc, mà không thể nào chiến thắng nổi bản thân. Mọi người nếu bị giống em, có thể chia sẻ về câu chuyện của bản thân và đưa ra lời khuyên để giúp đỡ nhau được không ạ. Em cảm ơn rất rất nhiều! :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nghe chồng nói mà thấy thương : Vợ đừng nhổ tóc nữa được ko ? Tóc thật đẹp hơn tóc giả...