Híc.Em vừa chạy thẳng 1 mạch từ công ty về mà tâm trạng vẫn cứ đâu đâu,thêm hồ nghi về năng lực của mình,chẳng lẽ mình lại kém duyên đến thế!


Công ty thứ 1: biết là vị trí này rất khó,yêu cầu cao,đặc biệt là với đứa còn nửa năm nữa mới tốt nghiệp như mình.Nhưng thật lạ là mình cảm thấy thật thoải mái khi nói chuyện với anh phỏng vấn,chỉ có điều mình chưa có nhiều kiến thức và chưa chịu tìm hiểu kĩ về công ty nên trượt thôi.


Bài học mình thu dc là phải tìm hiểu kĩ cái vị trí mà mình muốn làm,tìm hiểu vè sản phảm của cái công ty đó.


Công ty thứ 2: lần này cảm thấy tồi tệ thực sự.Chị nhân sự đã khéo léo dẫn dắt để mình bộc lộ tất cả những yếu điểm của bản thân.Mới đầu vào đã bị khớp rồi,hơi run sau bình tĩnh trở lại.Nhưng dường như những câu hỏi của mình nó ko suppor cho việc phù hợp với vị trí ứng tuyển.


Lại thêm 1 lần kinh nghiệm nữa,nhưng thc sự thấy rất buồn,chẳng lẽ mình ko có duyên với cái nghề này hay sao.


Nhân đây có anh chị em nào làm bộ phận nhân sự các công ty chứng khoán,hoặc là phòng phân tích cso thể chia sẻ cho em nhưng kinh nghiệm khi phỏng vấn vị trí này dc ko.em chưa có kinh nghiệm về đầu tư chứng khoán,chỉ có biết dc về kiến thức chung về phân tích thôi.


Dù sao em cũng sẽ ko bỏ cuộc.FIGHTING!