Mình viết bài này mong các mẹ các bạn cho mình lời khuyên về mối quan hệ giữa mình và người đàn ông mình đang quen ạ.


Chuyện là mình quen một anh người Nga qua một mạng xã hội ( chỉ là nơi giao lưu và làm quen các nước thôi) vô tình anh ấy lại ở gần mình. Vì anh biết tiếng việt và cả hai tỏ ra hợp nhau qua cách nhắn tin. Anh mời mình đi cafe,sau khi cafe thì cả hai nhận biết hợp nhau anh lại rất vui tính nên cả hai nhanh chóng tiến tới. Sau đó anh cho mình biết nhà và cả hai đã có nhiều khoảng thời gian vui vẻ, cả hai dạy nhau tiếng, xem phim, trò chuyện và anh cho mình xem cách anh làm việc nữa. Lúc đầu mình cũng e ngại nên không dám nằm cạnh anh, sau khi đã quen rồi thì mình ngủ cạnh anh luôn. Chắc ai đọc tới đây cũng thắc mắc sao anh không tỏ tình mình vì chính mình cũng đang bối rối đây. Sau khi cả hai dần hoà hợp anh hôn mình, cưng nựng mình dần và âu yếm mình. Khi nằm cạnh anh thì phút trước phút sau anh cũng hứng thú lên sau anh tỏ vẻ muốn ấy mình lập tức chống cự không cho phép anh không tỏ vẻ gì là không thích và tôn trọng mình hơn. Lần sau anh biết mình không muốn sex nên mình oral cho anh, anh tỏ ra thích mình không ngại môi mình đang ngậm cái ấy anh vẫn chồm lên hôn vào môi mình mặc dù mình biết môi mình dơ.anh cũng muốn ấy nhưng biết mình không thích nên không ép mình. Cả hai vẫn hạnh phúc mặc dù không sex hoàn toàn, anh tỏ ra thích mình hơn anh ôm chặt mình hôn mình nhiều hơn. Anh vốn là người mê công việc quá nên lâu lâu thỉnh thoảng 1 tuần mình chỉ dám qua 2,3 ngày lần nào cũng hỏi anh trước. Tình cảm thì chỉ khi bên anh mình mới thấy sâu còn khi không ở bên thì mình thấy khá nhạt nhoà vì anh ít nhắn tin với mình và làm việc suốt ngày. Thực sự thì có mấy lúc mình qua nhà anh anh sẵn sàng bỏ việc để ở bên mình vì thỉnh thoảng mình liếc qua xem thấy anh lén mình làm việc sợ mình buồn anh mới giấu. Sau một quãng thời gian ở bên nhau anh cũng dẫn mình ra ngoài trời đi biển nhưng hình như anh sợ bạn anh thấy nên chỉ dẫn mình đi bãi biển mà dân Việt tắm nhiều thôi. Rồi mới đây anh về nước, múi giờ chênh lệnh nhưng mình vẫn canh giờ nhắn tin cho anh mà tin nhắn nhận lại khá hời hợt. Anh nhắn lại đôi khi chụp ảnh anh đang làm gì, quay video gửi mình, hỏi han mình 1 chút rồi biến đâu mất. Điều mình băn khoăn nhất là tại sao anh không nói anh yêu em hay 1 tín hiệu lời nói cho mình nhận biết rõ được tình cảm của anh. Anh cũng ở Việt Nam lâu rồi, 7 năm nên mình biết chắc chắn anh cũng từng quen ít nhất vài cô người Việt nhưng không dám hỏi. Và mình đang bối rối điều này trong đầu là trước đây mình từng ấy rồi, mà mình vốn không thích ấy do trước đây mình không hoà hợp nên sợ và ám ảnh.Anh tưởng mình còn trinh, mình muốn nói thật cho anh mà sợ anh nghĩ mình giả dối các thứ. Mình có nên nói để anh thông cảm không ạ?


webtretho