Chào các chị em! Em mới lấy chồng cách đây 1 tháng. Có lẽ mọi thứ diễn ra đều suôn sẻ trừ đêm tân hôn. Em có biết khi con gái lần đầu quan hệ sẽ rất đau và qua sách báo mà học hỏi cách để bớt đau. Chồng em vì thương, sợ vợ đau nên không dám làm mạnh. Nói chung sức khỏe cả 2 vợ chồng đều bình thường nhưng do tâm lý của em nhút nhát, sợ đau nên mãi vẫn không được. Nhà có mỗi mẹ cùng là phụ nữ nhưng em cũng không thể tâm sự được vì tư tưởng mẹ em hơi khắc khe.
Chị em có kinh nghiệm gì thì mách em với. Em định sẽ uống rượu cho say rồi để chồng em tới luôn chứ mỗi lần chồng em vào là em lại sợ. Mặc dù chồng em rất nhẹ nhàng và tâm lý ! >.<
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
chắc tâm sự xong thì cũng xong luôn rồi...