Hãy thả vào đây những bài hát mang lại cảm xúc cho bạn như trang nhật ký vậy nhé :)
Đôi khi bất chợt nghe một giai điệu vu vơ, một bài hát bất ngờ...khiến cho tâm trạng của bạn đang từ tiêu cực chuyển sang tích cực, đang buồn mà nghe xong lại chuyển sang vui, cũng như đang vui lại chuyển sang buồn...vân vân và mây mây :D.
Đơn giản là hãy thả vào đây bài hát mà bạn thích, bạn biết, bạn vô tình được nghe và nó bất chợt mang lại cảm xúc mà bạn k thể viết ra - như là nhật ký cảm xúc vậy đó :). Hãy chia sẻ để mọi người cùng nghe với nhé :)
mình đang bị nghiện bài này,nghe cả ngày cũng k thấy chán https://m.soundcloud.com/taquangthang/gio-danh-do-dua-ta-quang-thang-ft-hong-duyen-master-track-2017
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Uhm, mình thích Soobin và Hoàng Touliver thể hiện bởi sự...
Là con gái là cứ phải như thế này...
Chả sợ bố con thằng nào bắt nạt hết...
Nghe nhạc Mỹ tâm càng nghe càng thấy hay
"Tạm biệt em nhé, chắc anh phải ra đi..."
https://m.soundcloud.com/taquangthang/gio-danh-do-dua-ta-quang-thang-ft-hong-duyen-master-track-2017
Tự nhiên giống một người ghê