Tôi hiện có chồng và 2 con gái, một cháu học lớp 7 một cháu học lớp 1. vợ chồng tôi làm công chức nhà nước và ở vùng miền núi. Mới đây tôi phát hiện chồng có con riêng ở bên ngoài vì anh ấy khao khát có một đứa con trai, nhưng cũng vẫn là con gái. Mặc dù buồn đau tột độ nhưng tôi vẫn tha thứ cho anh ấy vì còn hai đứa con tội nghiệp chúng. Nhưng điều kiện mà tôi đưa ra anh ấy không đồng ý, chuyện là trước giờ lương tôi làm giáo viên nên đủ lo ăn uống gia đình, tiền anh ấy cầm hết và nói để lo việc lớn (anh ấy có làm thêm công ty nên có thêm tiền). Cứ như thế tôi nhẫn nhịn để nuôi con tới giờ này, mọi việc mua sắm, làm bất cứ việc gì tôi đều không có quyền được biết . Nhưng vì chuyện này xảy ra nên tôi quyết tâm yêu cầu anh ấy đưa tiền về tôi giữ khi có chuyện gì hoặc làm chuyện gì vợ chồng bàn bạc có sướng cùng hưởng và khổ cùng chịu. Nhưng anh ấy một mực không đồng ý và vẫn nói răng tiền ai làm nấy tiêu. Cũng xin nói thêm rằng trước giờ con cái ốm đau....anh ấy chưa hề quan tâm chia sẻ, chỉ đơn giản chúng là con gái không như ước nguyện.


Hiện tôi đã kiệt sức và muốn buông xuôi tất cả nhưng cứ nhìn hai đứa con lại trào nước mắt nhưng với một con người thế kia không biết tôi có thể tiếp tục được hay không, xin ý kiến chia sẻ của mọi người, tôi xin chân thành cảm ơn