Cam đoan là những ai đang đọc những dòng này ít nhiều gì cũng có đôi ba lần rơi vào hoàn cảnh cùng quẫn,chán nản,đường cùng,mệt mỏi,căng thẳng,muốn buông xuôi tất cả mọi thứ khi gặp vấn đề về tài chính


Vâng,mình đang ở trong trạng thái này gần 1 tuần nay...


Vẫy vùng,xoay sở,quay quắt,nhờ vả,van xin,lạy lục...tất cả những gì làm được trong phạm vi bản thân đều đã làm.Nhưng rồi thì vẫn chưa tìm thấy lối ra ở đâu cả....Và mệt quá chẳng hiểu sao lại reg cái nick mới để vào đây type những dòng này nữa...


Hiện tại thì mình chưa tìm thấy 1 lối thoát nào cho bản thân... trông chờ nhất vào khoản vay tín chấp nhưng rồi cũng không được vì bị....nợ xấu cấp 4 ở bên Đông Á do từ hồi làm thẻ khi còn là sinh viên,hồi đó người ta vào tận trường làm,xong cho sv vay 500-700k j j đó,đứa bạn nó mượn để vay,sau rồi ko nhớ ra và rồi đến bh thì bị nợ xấu cấp 4.Tuyệt vọng ko để đâu cho hết.Vay được 110tr từ ngân hàng thì gần như mình sẽ dễ thở và xoay sở dễ dàng hơn chứ ko bi đát thế này...


Nhưng ko trách được ai,bởi tất cả là do mình ngu gây ra...nếu như cứ sống bt thì mọi chuyện đang rất đẹp.Lương hàng tháng 13tr được gửi đều đặn vào tài khoản,các khoản kiếm ngoài mỗi tháng cũng đc 2-3tr,về tài chính đấy là điều quá thành công đối với 1 thanh niên 25 tuổi như mình.Gia đình ko giàu có nhưng êm đềm.Có 1 người yêu - người vợ sắp cưới xinh xắn thông minh,con nhà giàu.1 tương lai cực kì tươi đẹp đợi ở trước mắt khi mà cuối năm này quyết định lấy vợ....


Nhưng rồi tất cả đổ ụp xuống cùng 1 lúc,thằng bạn mình coi là bạn thân làm mình 1 phát 200trieu vào đúng cái thời điểm đám cưới của mình chỉ cách có vài tháng,trong lúc khó khăn thế này thì tất cả người thân bạn bè đều ko ai dang tay ra giúp đỡ mình ngoài ny-vợ sắp cưới.2 đứa xoay sở mọi thứ có thể để thanh toán đc 1 nửa số nợ.còn 1 nửa số nợ thì vẫn cứ lơ lửng trên đầu trong khi sắp cưới hàng tấn thứ phải lo,phải nghĩ đến.Hàng ngày vừa đối mặt với khoản nợ,vừa phải đổi mặt với những giọt nước mắt của ny,vừa phải giấu diếm ko để gia đình 2 bên biết,vừa giữ gìn làm sao để gia đình mình ko thấy thấp kém so với nhà ny,vừa phải giữ làm sao để nhà ny ko coi thường gia đình mình,rồi còn công việc hàng ngày vẫn phải đảm bảo mọi thứ ko xảy ra bất kì sự cố gì....Số nợ ko quá nhiều,nhưng nó xảy ra đúng vào thời điểm này,khiến mình ko biết phải xoay sở làm sao nữa....Thật sự mệt mỏi quá ...!!! Ko tìm ra được cách giải quyết....Bám víu vào việc vay ngân hàng,thì lúc đầu gặp trục trặc về hợp đồng,xong về hợp đồng lại gặp trục trặc về hóa đơn nơi ở,xong hóa đơn lại đến sai số cmt,xong tất cả mọi thứ,tưởng như thoát được...thì lòi đâu ra khoản nợ xấu cấp 4 tận....1 triệu....


Trong đầu bây giờ đang chỉ nghĩ làm thế nào để trả hết nợ ??? Làm thế nào ???


Cái suy nghĩ nảy ra ngay trong đầu khi đang typing thế này là làm trai bao !!! Chẳng lẽ mình hèn kém thế này à ?????Viết ra rồi mà trong đầu chỉ suy nghĩ là lên Discovery - Tăng Bạt Hổ thế nào ???? Hay mình buông bản thân mình 1 lần để rồi lại trở về với cuộc sống tươi đẹp mình đang có ?????????????????


Chết mất !!!