Nhà mình gần cơ quan nên các chị em bảo mình sướng , ừ thì sướng thật vì đi làm không mất tiền xăng, do đặc thù công việc nên có thể thay đổi giờ làm đó là nỗi buồn lớn của mình. Một số người bảo mình " đầu giờ(7h15- 9h) chị đi làm giữa giờ chị về làm việc nhà cuối giờ (10h- 11h30) chị lại lên hoặc chị nhường cho em buổi sáng vì em kết hợp đôi việc luôn chiều chị lại đi làm......." và họ bảo rằng mình đi lúc nào mà không được. theo quy định thì đi sớm được về sớm đi muôn về muộn mình muốn làm cho gọn thời gian để còn làm việc nhà nên nhiều khi mình đã không đồng ý, thế là một số người nếu được đổi thì vui vẻ chị em còn không được đổi giờ thì nói cạnh khóe làm mình rất khó chịu, mà mình nghĩ đi làm chế độ như nhau, sao lại có thể vì họ không đến được sớm không thể về muộn mà tỏ thái độ thế chứ? mình thấy buồn sao cuộc sống lại phức tạp thế chứ sao chỉ nghĩ cho mình mà không nghĩ cho người khác.