Vợ chồng em cưới nhau được 4 năm. Đã có con. Hai vợ chồng đều có cv ổn định. Bọn em sống với bố mẹ chồng. Rồi cuộc sống cứ thế trôi qua thôi. Nhưng càng ngày em càng cảm thấy hao mòn tình yêu với chồng, nếu không muốn nói là chán chồng. Em vẫn biết chồng em là một người có trách nhiệm, thương vợ con nhưng mà lại thiếu đi sự quan tâm và chia sẻ. Những khi a nói " em đã làm gì được cho nhà này chưa?" Hay những lần bị cả nhà xúm lại nói em chỉ vì muốn con học ở trường tốt hơn chứ không fai trường gần nhà như ý ông bà. Những câu nói kiểu như "tùy em" , "em tự lo lấy", hay những lần bố chồng nghiện rượu cứ ngày vài bận lấy mọi người ra chửi. Nói chung là em cảm thấy thiếu hẳn sự quan tâm. Phần lớn chỉ là em phải làm thế này, phải làm thế kia, nếu không làm được thì đừng trách người khác. Rất nhiều việc dồn lại làm e cảm thấy mệt mỏi. Em đã tâm sự với chồng nhiều lần. Và rồi dù bây giờ chồng có quan tâm e hơn 1 chút thì em vẫn cảm thấy nản lòng. Em sợ cứ thế này nếu e không trầm cảm thì vợ chồng cũng chẳng thể sống với nhau nữa.Xin mọi người chỉ giúp em một hướng ra.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1