Nếu bạn hỏi bí quyết hạnh phúc của tôi là gì !? Tôi sẽ nói đó là buông bỏ .. vì bạn có tưởng tượng về nó bao nhiêu đi nữa cũng chẳng thay đổi đc gì ..
Chào các ce !! mình hiện là mẹ đơn thân của 1 bé trai 5 tuổi .
Các bạn ah !! Trước khi quyết định ly hôn .. mình đã rất suy sụp và sợ hãi .. các bạn thử tưởng tượng khi gần 10 năm mình sống với ck cũ của mình , ko biết từ khi nào vô hình chung mình đã đánh mất chính bản thân mình , mât đi nhiều cơ hội và mối quan hê xã hội . Đến một ngày mình nhận ra ! Khi mình cô đơn và đau khổ, khi mình cần 1 ng bạn bên cạnh .. ko mưu cầu gì nhiều… chỉ đơn giản ở bên nghe mình nói , nghe mình tâm sự !! Mình mới giật mình , tại sao mình có thể cô đơn đến như vậy !!
Thời gian qua thế giới của mình thật nhỏ bé , nó chỉ gói gọn vào anh ấy . Mình đã ngu ngốc sống quá dựa dẫm vào 1 người , cả về mặt kinh tế và cảm xúc với 1 niềm tin tuyệt đối la m sẽ ko bao giờ bị phản bội. Để đến khi bị cắm sừng m như con thuyền bị mất phương hướng . Đúng vậy !!! Mình đã thật sự chới với và không biết phải sống ntn .
Đây ko phải là lần đầu mình phát hiện ra mình bị cắm sừng , nhưng phải công nhận cuộc sống của mình quá tuyệt vời và mình ko muốn nó tan biến , mình trọn cách im lặng và âm thầm sắp xếp mọi thứ !!! Chờ 1 ngày bản thân sẵn sàng , mình sẽ ly hôn .
Rồi chuyện gì đến cũng đến ..
Đối với mình mà nói ! Ng thứ 3 không phải là nguyên nhân , nó chỉ đơn thuần là giọt nước tràn ly , là giới hạn sự trịu đựng của mình khi mà thứ anh muốn không phải phải là sự đổ vỡ . Anh ấy muốn sự chấp nhận và cam trịu từ mình . Muốn mình chấp nhận tương lai anh ây có thêm 1 gia đình nữa . Vì anh nghĩ nêu thiếu anh , mình sẽ ko thể sống nổi , vì quăng mình ra đg thì giỏi lắm tháng mình kiếm được 10tr .các bạn ah , mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh . 10tr so với chi phí cuộc sống của mình nó quá it ỏi . Thậm chí với số tiền đó mình ko thể chi trả học phí hàng tháng cho con trai của mình . Vây thì làm sao mình dám ly hôn !!!
Minh đã suy nghĩ rất nhiều , đã so sánh được mất . Nhưng cuối mình vẫn muốn ly hôn cac ban ah .
Anh từng noi với mình như vây “ em suy nghĩ đi , nêu em lấy 1 ng có vi tri nhât định trong xã hội thì em phải biêt , ng như thế sẽ co rât nhiêu mqh xa hội , và cần phải ngoại giao gái gú bia ôm là bình thường .. nó là sự bắt buộc . Nhưng bù lại em có 1 cuộc sống sung sướng và đầy đủ , nếu em bỏ anh . Em có chắc em sẽ tìm dc 1 ng như anh không !? “ đúng ! Mình sẽ ko tìm được 1 ng như anh , bởi vì mình sẽ không ĐI TÌM . Bởi vì m nhất định biến bản thân mình thành người phụ nữ mà chính mình cũng phải ngưỡng mộ . Để mình có thể tuỳ ý trọn ng đàn ông mà mình muốn . Chứ nhất định ko là lựa trọn của bât kỳ ai . Mình sẽ trở thành nữ chính trong bộ phim cuộc đời m chứ ko là vai phụ trong cuộc đời của kẻ khác .
Có thể nhiêu ng sẽ trọn cách cam trịu , tổn thương để sống trong nhung lụa . Nhưng mình thì không !! Mình thấy bất công cho bản thân lắm , tai sao ng ta sống sai sống lỗi mà mỗi ngày lại cười đùa vui vẻ mà hưởng thụ cs trong khi mình ko hề có lỗi m lại phải đau khổ dằn vặt . Lý nào lại như thế .. nó không công bằng với m . Người đời chẳng phải có câu “ đến với nhau vì cái gì , thì sẽ chia tay vì cái ây “ m đến với a vì yêu , khi hết yêu rồi ! Lý do gì để mình ở lại nữa !!!
Lại suy nghĩ đến con trai nhỏ của mình , con có ổn không khi ba me chia tay lúc con còn quá nhỏ ,trằn trọc bao nhiêu đêm , khóc đến cạn cả nc mắt cuối cùng mình đã tìm ra câu trả lời từ trái tim mình, chỉ có bản thân vui vẻ hạnh phúc thì mới lan toả sự tích cực cho con trai nhỏ của mình và những người xung quanh , ngày minh va anh ly hôn cũng là ngày mà mình bắt đầu khởi nghiệp . Mọi khó khăn cứ dồn dập cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình . Nhưng nhìn con trai mình lại ko dám bỏ cuộc .. đâm lao thì phải theo lao . Dù sao khi m đã lật bài ngửa với a r thì quay lại chỉ làm cs của m tệ hơn mà thôi . Mình đã bắt đầu những ngày tháng thât sự vât vả . Kinh doanh đã khó khăn , bản thân lại ngoan cố lựa trọn đúng tâm dịch để khởi nghiệp mặc cho bb ngăn cản . Vì lúc đó mình nghĩ đơn giản lắm các b ah . Đức năng thắng số !! Mình tin ông trời sẽ giúp mình ..nếu muốn vây thì mình phải làm 1 cái gì đo . Vì nêu ko làm gì thì thần tiên có muốn độ cho mình cũng ko cách nào độ dc . Nó giống kiểu bạn ước trúng số thì bắt buôc bạn phải mua vé số vây đó .
Hôm nay khi mình viết lại những dòng tâm sự này với mọi người . Bản thân mình cũng giống như 1 ng ngoài cuộc nhìn vào câu chuyện của mình và mỉm cười . Tại sao mình cười . Tại vì mình tin vào lựa trọn của mình . Gả cho anh mình chưa bao giờ hối hận . Thì ly hôn cũng vây . Mình vẫn hưởng trọn vẹn thời gian anh là 1 ng đan ông tôt . Bởi vì khi anh ấy ko còn tôt nữa thì mình bỏ rồi . Con đường mình trọn đi chỉ là đang bắt đầu lại mà thôi . Mình đã bắt đầu bước đi , chưa vững vàng nhưng mình chắc chắn minh có thể đường đường chính chính mà tự tin bước tiếp.
Các ce thân mến !!! Chúng mình không bao giờ là đàn bà cũ , chúng mình là những ng phụ nữ mạnh mẽ , tuyệt vời và từng trải mỗi ngày hãy thức dậy mỉm cười va tiêp tục đương đầu với khó khăn .Có 1 câu nói mà mình rất thích ntn
“Đứng trước 1 thế giới hỗn loạn , hãy để lương tâm làm chủ cho cuộc đời bạn .”
Đúng vậy !! hãy theo đuổi con đường mà bản thân cho là đúng đắn , hãy làm những việc mà bạn ko cảm thấy hổ thẹn với chính bản thân mình . Chỉ cần như thế thôi , lương duyên nhất định sẽ sắp đặt cho bạn gặp những ng xứng đáng và xứng tầm với bạn , để làm bạn , làm tri kỷ và làm ng thân của bạn .
nguồn: sưu tầm


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2