Hihi... Chả biết bắt đầu từ đâu nhỉ, từ mấy năm trc khi mình gặp chị mình đã rất ngưỡng mộ và quý chị. Mấy năm sau lại vô tình cùng lúc có nhu cầu thuê nhà, thế là hai chị em hợp tác bắt tay nhau "lừa đảo" hai ông chồng để cùng share chung một cái nhà...


Sau bao năm cảm giác bơ vơ lẻ loi khi ở trong chính căn nhà bố mẹ ruột, mình lại tìm thấy tình yêu nơi căn nhà thuê. Tiền bạc thì căng thẳng nhg vợ chồng tinh thần thoải mái, đi làm về duỗi tay duỗi chân thoải mái... Và điều đặc biệt không đến từ anh xã hay sự tự do, mà đến từ người chị ở chung nhà. Vốn là người dưng, vốn là bạn ảo, mà ấm làm sao khi chị hỏi:


Chi Hang: Bau hom nay an gi ?


Ấm lòng lắm các mẹ à... Vậy thì hạnh phúc của ngày hôm nay, đơn giản sẽ chỉ là vì mình được ở cùng chị... Vậy nhé!


(Xấu hổ quá...muốn chia sẻ cảm giác vui với ai đó, mà nói với chồng thì kiu sến, nói với chị thì ngại quá, đăng ở box nì hình như ko phải là box chị hay đọc cho đỡ quê :Embarrassment: )