Em và chồng yêu nhau được 4năm rồi quyết định tiến tới hôn nhân,nhưng cuối năm thứ ba xảy ra chuyện không vui có lẽ em sẽ không bao giờ quên được cảm giác bị chính người mình yêu thương lừa dối.
2 năm trước trong lúc C về quê ăKhôngtết đã gặp lại người con gái tên Đ trong dịp chở mẹ qua nhaˋ Đ chơi,cùng với gia đình chồng sắp cưới của Đ,trước đây lúc còn học phổ thông họ đã gặp nhau một lần nhưng C không để ý vì Đ lúc đó rất xấu mà còn hun dữ nữa,bây giờ thì đẹp hơn trước nhiều,thay đổi cũng nhiều luôn,mẹ C cũng là người may mối cho cuộc hôn nhân này,và chỉ còn mấy ngày qua tết thi họ sẽ tổ chức đám cưới,nhưng không hiểu sao khi gặp C thì Đ lại đem lòng yêu C duˋ trước đây Đ cũng rất ghét C.
Sau ngày đó hai người đã liên lạc với nhau,nt với nhau,để được đi chơi cùng Đ,C đã rủ gia đình mình đi du lịch ngày tết với li´ do " lâu rồi gia đình mình không có đi chơi chung ",thấy vậy mẹ C đồng y´,mẹ C nghi˜ chỉ gia đình đi thiˋ cũng buồn nên đt rủ gia đình Đ đi chung nhưng không rủ Đ,viˋ mẹ C cũng thây được Đ co´ tình cảm với C nên không muốn hai người đo´ đi chung,nhưng baˋ đâu biết rằng gia đình đang nằm trong kế hoạch của họ,đến ngày đi baˋ mới phát hiện sự thật dù có giận có hờn thì cũng không thể quay về vì đã muộn rồi,đi được một đoạn thì C chuyển sang chở Đ cho em trai mình chạy xe một mình từ lúc đi tới về.
H người yêu của C,hai người ở hai tỉnh khác nhau,nhưng lại lên cùng tp để học và rồi quen biết nhau,rồi yêu nhau,mà chuyện đời khó đoán hai người họ học hai ngành khác nhau,hai ngôi trường cũng khác nhau vậy mà biết nhau đến được với nhau đúng là duyên số.
Nhiều khi ông trời cũng tạo ra nghịch cảnh cho chúng ta,hôm đó H đi hợp lớp từ sáng đến chiều nên không nt cho C,vô tình đã tạo cho C cơ hội để nói dối người kia,C bảo mình với người yêu không hạnh phúc,không hợp nhau,có lẽ sẽ chia tay và không hết lời ca ngợi Đ,chắc lúc đó Đ vui quá mà quên mất đâu là thật đâu là giả dối nhỉ.
Đ lớn hơn C 2tuổi,nhưng lại nghỉ học năm lớp 11 sau đó ở nhà,25 tuổi đầu lại không biết nấu cơm,làm cá,ăn xong để mẹ rửa chén,đượcc cai´ nói chuyện rất ngọt và rất biết lấy lòng người khác,đi chơi và nhậu thì khỏi chê.
Không phải ghét mà em nói xấu,hầu như Đ nói tiếng ở dưới quê.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
- Anh có ngươi khác rồi hả? Anh nói...
Sau lần gặp đó C v.về rủ gia đình đi chơi với li´ do lâu rồi...