Nhặt nhạnh được cái bài viết này, post lên chia sẻ. Mình biết nv chính và phụ :D ..



Đọc cái topic này của bác í. Lên đây chia sẻ, chuyện này diễn ra năm ngoái cơ.


Chả là con NY mình, tự dưng đòi chia tay.


Rồi nóimình với bạn bè nó là mình hành hạ nó, khiến nó ko chịu đựng nổi, nhưng mình có bao giờ để nó thiệt thòi đâu. Uh thì tiền anh thiếu, nhưng hết sức với những gì mình có. Chưa bao giờ để nó buồn quá 2 ngày.


Mình cũng đoán việc có người thứ 3, cũng phỏng đoán nhưng chưa chắc chắn là ai, 1 phần là bận.


Thế rồi đúng như dự đoán, mình tìm đc thằng này. Nghe nói nó giỏi hơn mình, giành được giải Sáng Tạo Trẻ cơ mà, đi tham dự Festival thanh niên ASean, . bạn í tên là
Chu Lê Trung
ấy. Thằng ku này 5 ngày nữa lấy vợ. hê hê Thông tin chỉ có thế.


Thế rồi dùng mọi biện pháp nghiệp vụ, biết được 2 đứa hẹn nhau đi Hotel vào tối hôm qua, dùng thêm 1 số thứ nữa, tìm số đt gđ nó, số đt vợ sắp cưới, địa chỉ gđ vợ sắp cưới. (cái này nói ra thì như film các bác ***** tin đâu ).


Đứng rình dưới mưa 3h đồng hồ liền, bắt được chúng nó đón nhau đi vào SG Sun 2 ở Hoàng Cầu. Mẹ cái thằng Security thấy mình cầm máy ảnh cứ rình như rình cướp í


Bắt đầu bước vào Hotel, mình lấy máy SMS cho con NY cũ: Mình quay lại em nhé.


1 lúc ko trả lời, chắc tay bận cởi quần, mồm thổi kèn. Mình làm cái nữa: Em đã có sự lựa chọn cho tất cả mọi người rồi !


Xong mình nhấc máy gọi con vợ thằng kia đến, ban đầu nó tưởng đùa, nhưng xin lỗi bạn, nếu bạn ko đến, mình có thể cho xem ảnh chụp chồng TL của bạn, biển số xe.....


Và nó gọi thằng kia, rồi đến chỗ mình,. 2 Kẻ có tội phát hiện bị lộ đèo nhau chuồn, trên đường đi bị mfinh đuổi theo và cho ăn 1 cái đạp, tiếc là chạy được mất. Khoảng 10h ở trc của 86 Hào Nam, có mấy bác thấy mình xách túi chạy bộ vào ngõ đi tắt lại tưởng mình là trộm >.< (lúc đầu tưởng sự, vì em giắt theo đồ, sợ vãi đái).


Thằg ôn đèo con kia về phát quay ngay vê nhà con vợ TL như ko có chuyện gì xảy ra, nhưng thật bất ngờ là con vợ nó đã đứng cạnh mình từ lúc nào rồi ...


Mình bảo con vợ nó: Mình rất băn khoăn khi quyết định gọi cho bạn, nhưng chỉ có bạn mới giải quyết được vấn đề, và mình nghĩ nên biết sớm thế này thì hơn ( mình nguy hiểm vãi :">)


Lúc con vợ gọi được thằng kia ra, mình chỉ mặt bảo: tao nhìn mặt mày đàng hoàng tử tế, lý lịch thì sạch, mà làm trò bẩn thế. Tao để mày chơi với nó, mà mày lại làm thế với tao à.


Thằng em đi cùng chỉ muốn đánh, nhưng mình bảo ko phải thế, đủ rồi.


Lúc về chốt 1 câu: Mày chưa thông minh hơn tao đâu, và chưa đủ tư cách nói chuyện với tao. Tao với mày ko gặp lại nhau nữa.


Con NY thì *** dám ra, sợ bị oánh ghen .


Về nhà nt cho con NY: Anh không cần em nữa, nhưng anh cần 1 câu xin lỗi trc tất cả mọi người về những gì em đã nói ko đúng về anh. Em xin lỗi quá muộn và anh phải tự bảo vệ mình thôi ! Anh ko muốn nghĩ đến cảnh mà cả 2 đứa bọn em cười vào mũi 1 thằng bị cắm sừng :D ..


Thực ra sự việc hôm đó là ngoài ý muốn, mình chỉ định chụp mấy cái ảnh thôi, nhưng trời tối máy rung đêk chụp được, thằng bảo vệ canh nên kế hoạch phá sản, sau cũng thấy ân hận vì dù sao cũng là NY, nhưng gieo gió thì gặp bão í mà :gach:


Thể theo nguyện vọng của các bác Voz em tiếp tục Edit quá trình từ đầu khi thằng cu kia quen NY em như sau:


Chả là NY em học nhạc viện, nghỉ hè nên làm thêm ở trường DHQG HN bên khoa Quốc tế, nơi cu Trung đại loại là làm Bí thư Đoàn hay abc gì đó liên quan đến các hoạt động về Đoàn. Thằng cu cũng có tí nghệ thuật đàn ca sáo nhị nên rủ NY em vào đội trình diễn trung thu trung thẹo gì, lần đó thì em biết. Nhìn mặt cu cậu em đã *** có cảm tình rồi, và cũng biết là ông này cũng thuộc dạng thích chăn rau chăn cỏ, nhìn NY mình thì thích bỏ mẹ nhưng mà tháy có NY rồi nên bày trò, xin xỏ NY mình nói là dạy học Violon, cầm cái Acher thì như cầm que gẩy rác mà đòi học :sexy:


Tôn trọng NY thì mình cũng nhắc nhở về chuyện NY còn bé, chưa tỉnh đc với các trò mèo của các nông dân đích thực ấy, còn chuyện cv cứ để tự nhiên, ko can thiệp, ban đầu thì cu cậu ko tiếp cận được bởi vì NY đi chơi với mình suốt ngày, rảnh thì mình lại đón (mình đi làm NN nên thoải mái thời gian :)) ). Cu cậu chuyển sang tiếp cận chơi với cô chị của NY mình, gọi là chơi kiểu anh em giúp đỡ nhau, mình cũng *** quan tâm vì mình cũng ghét cô chị.


Sau thì mình và NY có trục trặc về quan điểm sống, và chuyện tương lai có hơi khác biệt, nên NY đã nghĩ đến chuyện chia tay, và đây là thời điểm cu cậu nhảy vào.....


Về nghiệp vụ điều tra em xin chân thành chia sẻ với các bác lấy làm sổ tay tư liệu:


Đầu tiên, về chuyện 2 anh chị hẹn hò thì nhà em có 2 cái máy tính 1 cái lap 1 cái desk, cái desk làm HTPC nên chỉ có NY em sang chơi vào Yahoo ở đó, lưu nick lại, em cũng chẳng để ý, lỡ tay bấm vào thì thấy 1 cái nick lạ để lại offmess rất là tình củm. Em dò 1 chút Archive vì Yahoo 11 nó có cái ưu điểm í :gach: Trong đoạn chat có nói vì 5 ngày nữa anh lấy vợ nên muốn gặp em lần cuối :beauty:


Biết được thời điểm hẹn hò thôi, lúc đầu sôi máu định bắt tận tay nhưng phương án không khả thi lắm do việc vào đến phòng nó cũng khó do KS thường có bảo vệ, ko biết rõ phòng thì cũng chịu, đi theo ko đc vì 2 đứa biết mặt mình. Em ấp ủ 1 đêm.


Bước 1:


Trc đây e có biết 1 ẻm làm cùng NY em ở chỗ trường kia, đầu tiên em gọi điện đến hỏi thăm: em là lớp trưởng của 1 lớp ở trường đó, có biết bạn Trung và muốn thay mặt cả lớp gửi lời chúc mừng tới đám cưới bạn í. Và rất cảm động bạn í đã tìm số điện thoại của bạn Trung kia cho mình biết địa điểm, tổ chức hành tang lễ (bạn í ko nhớ thời gian).. Nhầm Hôn lễ. Em định bụng là chụp ảnh rồi gửi tới gia quyến 2 bên cho vỡ mồm nhưng làm thế tù chết, bóc lịch mỏi tay nên chuyển phương án 2 =)) ..


Đen cái là hôm đấy thời tiết khá buồn cười, mưa to xong lại tí tách, 1 lúc lại mưa to nên đi đâu cũng lụp xụp cái áo mưa. Em phi đến cái chỗ mà đặt chỗ đám cưới kia, nói rằng: em ở bên phông cưới, cho hỏi đặt chỗ của bạn Trung để mang phông cưới đến, nếu có địa chỉ nhà thì tốt để mang đến luôn, mấy em lễ tân đi tìm cũng chỉ có số đt và tên của anh chàng này. Mớ thông tin này không có tác dụng >..< ... Còn em ko làm gì với Ny em cả nên ko gọi là đạp đổ đc ạ.



:byebye:


Các bác muốn được như em thì xem lại phim Prison Break nhiều lần vào :D


P/s tiếp: Ban Trung ấy là Đảng Viên. Đảng viên thế này thì Người nông dân phải làm gì >.<