Mình đang bị hành cho tới bến ở Hải quan Mỹ Đình đây.


Nhân dịp năm mới, bạn mình ở nước ngoài có gửi tặng bé nhà mình một lô sữa bột và hàng được chuyển đến kho Mỹ Đình.


Chính vì thế mà một buổi chiều đầu năm (dương lịch) 2010 mình mang tất tần tật các giấy tờ cần thiết ra nhận hàng để rồi bị hành cho lên bờ xuống ruộng.


Xem chừng muốn làm công dân tử tế cũng rất khó.


Chiều nay mình lại xông pha ra chốn Mỹ Đình để bị "hành" tiếp. Ôi sợ quá. Không biết phải đi đến bao nhiêu lần thì mới lấy được hàng đây?


Nhưng sau chuyến này, cũng xin viết hầu mọi người một phóng sự thật 100% về chuyện hải quan hành hạ để mọi người đọc cho vui, để thấy đời còn may mắn khi hàng ngày không phải tiếp xúc với "đầy tớ nhân dân".