Bao lâu rồi chị nhĩ? Cái ngày mà chị bảo em là người thứ 3.
20 tuổi,cái tuổi đẹp nhất của tất cả các bạn nữ và của e.
Em!1 cô bé xinh xắn,dễ thương,nhanh nhẹn thiện cảm ăn đứt chị mọi đường nhưng thua chị cái bằng trung cấp kế toán.
E chẳng biết anh là ai,chị là ai,cho tới khi thấy đt mình có tin nhắn làm quen.gặp anh vào 1 buổi tối trong quán cafe nhạc nhẹ.
Khuôn mặt dễ nhìn giọng nói ấm áp đã lay động lòng e,tại sao ko nhĩ,trai chưa vk,gái chưa ck thì quen thôi.
Quen nhau rồi e mới biết,trước e,a đã có chị.1 người yêu cũ từng sống chung 2 năm như vk ck.
E ngưỡng mộ lắm,tình yêu và cả sự hy sinh mà a chị dành cho nhau.a chị biết cố gắng vun đắp tình cảm khi bị gd cấm cản.
Nghe a kể,a đã chia tay dứt khoát với chị rồi,thế mà ngày e và a đi vũng tàu du lịch thì chính chị đã quấy rối nguyên ngày,
Chị gọi cho e ko được thì chị nt(lúc này e vẫn chưa biết vì đt để cốp xe)rồi chị lại gọi cho a mãi và mãi.e thấy a nghe đt lâu và thật lâu,rồi thì nhiều cuộc liên tiếp.lúc đó e chỉ nghĩ do cv và a nhận cuộc gọi vì cv thôi,thế nên mình e lượn lờ thăm phong cảnh,và a thì vẫn nghe đt của chị.
Tới trưa,khi mở đt e đã nhận đc tin của chị "em ơi,a ấy có ng iu và vợ sắp cưới ở sg rồi,nên e đừng dụ dỗ a ấy nữa".e sốc,e mất niềm tin vào anh ấy.
Rồi từ đây,con người thật của chị được phơi bày.
A kể,a yêu chị,rất yêu chị.và, a cũng nói chị cũng đã cố gắng với a rất nhiều.mặc cho gd a phản đối vì chị ko có đạo nhưng 2 người đã nắm tay nhau đi đến cùng.mẹ a ấy đã lay động và chấp nhận chị.nhưng vì sao chị ơi..
Chị đá anh,vì chị mê tín,thầy phán anh và chị ko hợp tuổi hay vì a làm lương căn bản có 1tr500 ngàn?
Rồi chị theo vị bác sĩ,người cũ của chị lúc trước,chị hp tay trong tay với ng ta,để mặc anh lăn lộn trong đau khổ,a mất niềm tin,mất phương hướng,a ăn chơi,a sa đọa.thậm chí mười mấy triệu a chị tiết kiệm trong 2 năm,nói thẳng ra là tiền của a,nhưng a nhờ chị đứng tên sổ tiết kiệm vì nghĩ sau này lấy nhau rồi là tiền chung a cungx phá sạch.
Rồi chị gọi cho a,bắt a bồi thường tg sống chung,e ko biết a gưởi bnhiu lần nhưng lần sau cùng e thấy giấy báo đã chuyển cho chị 6 triệu.(giấy cất trong tủ,sau này về e tìm thấy)
Và rồi,e đến lấp đầy chổ trống trong a,xoa dịu nổi đau của a,giúp a lấy lại căn bản làm lại từ đầu,a đần thay đổi,biết tu chí và bỏ hết đam mê.
Chị nt cho a,bảo e ko xứng đáng,e là người xấu xa,rằng e ko biết khuyên a quay về bên chị mà thừa nước đục thả câu.đúng,e ko khuyên a về lại bên chị,nhưng e cũng ko dành a từ tay chị,e tin anh biết snghi,và tin a là người biết lựa chọn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bạn nên giải quyết dứt khoát 1 lần đi bạn ạ.theo mình nghĩ thì cô...
Đây là lần đầu mình biết bài này và đang giang dỡ.
Bạn lấy...
Chị gọi cho...