Gửi vợ chồng chị Quỳnh Phương - bố mẹ bé Phi .Em có cháu học cùng lớp bé Phi nhà anh chị .
Em biết chị thương con , con cái là lộc trời , ai chẳng xót , nhưng những gì anh chị cử xử làm em choáng về cái "tình" của con người với nhau quá .
Gửi chị Phương : con chị mới 2 tuổi,mà chị đã kịp tát được những 2 cô giáo của con , 1 cô giáo ở trường cũ vì lỡ phạt con chị , và thêm 1 cô giáo trường Angel vì cái tội buộc con chị 3 tháng nay mà giờ chị mới biết để tát . Người ta có câu : "Muốn sang thì bắc cầu Kiều , muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy " . Vậy mà chị đã " dũng cảm , mạnh mẽ " tát được 2 người thầy của con . Cảm giác việc bạo lực xúc phạm danh dự người khác là điều dễ dàng với chị .
Gửi chồng chị Phương : em đọc thấy anh nói , con anh hoàn toàn tình cảm , ngoan ngoãn nghe lời mẹ và cô giúp việc , do trình độ cô giáo trông trẻ nên mới không cảm nhận được sự hiền lành của con anh . Ý anh là trình độ cô trông trẻ thấp kém , không bằng người giúp việc nhà anh . Vậy sao anh không để con ở nhà để người giúp việc nhà anh rèn con anh luôn ?
2 anh chị lấy lý do bận công việc , không có cả chút thời gian quan sát việc học hành chơi đùa của con , việc con bị cô buộc để không quậy phá bạn khác anh chị chỉ nghe hờ hững cho qua , sổ liên lạc thì chắc cũng chưa từng mở . Nhưng em cảm giác anh chị không chỉ vì bận , mà còn vì anh chị nghĩ mình có tiền , mình bỏ tiền ra là đủ rồi , không cần theo dõi sát sao con nữa mà phó mặc hết cho cô . Sự việc xảy ra thì anh chị đổ hết lỗi cho nhà trường ? Vậy anh chị sinh con ra rồi buộc nó với cục tiền bên cạnh là có quyền giang tay chửi mắng người khác sao ?
Em nói thật với anh chị , em vào nhà hàng nhiều khi nhân viên phục vụ chậm trễ em vẫn phải cười tươi khi giục lại , ra đường không dám nặng lời với ai , ... vì em nghĩ con người ai cũng có lòng tự trọng . Mình không có quyền gì đánh mắng chửi bới người ta cả .Người duy nhất có quyền đó là bố mẹ người đó , người cho người đó 1 sinh mạng , 1 linh hồn thôi . Chứ cùng là con người với nhau , tiền có thể người ít kẻ nhiều , nhà có thể kẻ giầu người khó , .... chứ đều là con người , có trí tuệ , thể xác , ... như nhau . Đừng cho mình có tiền gửi con trường tư là đem cục tiền đó phó mặc hết con cho cô . Và xảy ra việc thì cũng đừng coi mình là quan tòa tinh thần , có quyền gọi người ta là CON ĐĨ , đòi trói đòi đánh rồi tát người ta .
Đừng nghĩ có tiền là có tất cả quyền và có tất cả sự kính trọng của người khác . Cũng đừng lấy lý do con tôi bị buộc tôi có quyền tung hê để làm người nổi tiếng . Hãy bình tĩnh nhìn lại sự việc từ đầu , từ các phụ huynh khác , em nghe chị em kể chị QPhương là người phụ nữ cá tính , mạnh mẽ . Nhưng cá tính mạnh mẽ không đồng nghĩa với thô bạo , côn đồ . Chị em bảo hỏi về bạn Voi thì bé nhà chị ngày nào cũng mách Voi hôm nay làm gì ra sao . Chị em nói hình ảnh chị xông ầm ầm vào chửi mắng cô hôm đó thực sự là 1 hình ảnh " in dấu " đậm nét trong mắt các phụ huynh khác , và em nghĩ , cả Voi , bé cũng rất shock với hình ảnh đó của mẹ mình . Nghĩ mà thương bé Voi , không biết mẹ bé cứ thế thì đến khi vào lớp 1 , bé sẽ còn được học qua bao nhiêu trường nữa ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Em ko thân quen gì với các cô mà còn thấy bức xúc cho tới tận bây...
Sự việc...
Vấn đề đã nguội hẳn. Miễn bình...
Để họ tự...
Chắc bạn ý là phụ huynh ý mà, post ở đây thì ko hợp lệ rồi. Chắc sẽ bị xóa