Tôi đã đọc câu chuyện "ngoại tình với người mình đã từng yêu". Tôi thiết tha muốn gửi đến myanh một lời nhắn thôi. Tôi vào trang của cô ấy nhưng đã đóng đành phải nói chuyện với cô ấy bằng dòng tâm sự này mong cô ấy đọc được.
Câu chuyện của cô ấy cũng giống với câu chuyện của tôi chỉ khác tôi ở vị trí người vợ của anh chàng kia.
Myanh cô có muốn biết vợ anh chàng kia nghĩ gì khi biết ngày ngày chồng mình quan tâm đến người phụ nữ khác không? Tôi chết lặng khi biết mối quan hệ của chồng. Tôi cảm thấy buồn thất vọng kinh khủng, có thể nói là suy sụp. Lấy chồng chúng tôi cũng như bao người phụ nữ Việt Nam khác một lòng vì chồng vì con vì gia đình. Yêu chồng yêu con yêu cả gia đình chồng. Làm tất cả để đúng với vai trò dâu trưởng. Làm tất cả để anh yên tâm làm việc và giữ gìn sức khỏe. Làm tất cả để anh không phải bon chen với cuộc sống. Làm tất cả để anh tự hào vì vợ đẹp con ngoan. Làm tất cả để mang lại tiếng sang vì vợ cho chồng. Bằng cả tâm huyết của mình tôi dành hết cho chồng. Ngày ngày tôi chỉ mong ngóng nghe thấy tiếng xe anh về đến đầu ngõ thì tôi mới thở nhẹ đi chỉ vì anh đã về nhà an toàn. Myanh cô biết không tôi cảm thấy đau đớn thế nào khi biết chuyện của chồng không. Tôi đã phải gặp bác sĩ để điều trị tâm lý. Tôi suy sụp hoàn toàn luôn. Từ tinh thần lẫn thể xác đau đớn đau từ cơ mặt đến cơ hàm đau đến độ khi nói tôi không thể mở miệng của mình phải nói bằng giọng phát ra trong họng. Tôi cháy hết mình vì chồng thì tôi cũng mong muốn chồng cũng hết mình yêu thương tôi. Nhưng sự thật thì sao chồng tôi lại lo lắng cho người khác như cô ấy. Cô có biết tôi nghĩ gì về người phụ nữ kia không? Có lúc tôi thương hại có lúc tôi khing miệt. Cũng là mẹ là vợ lại để cho những tình cảm sai trái phá vỡ gia đình mình, có lúc tổn thương đến con mình và đến chính bản thân cũng bị dằn vặt khổ sở vì tình cảm trái với luân thường đạo lý ấy. Tôi thì nghĩ phúc đức tại mẫu và tôi tin vào luật nhân quả. Tôi sẽ cố gắng tất cả vì 2 thiên thần của tôi. Tôi mong cô sẽ đọc được những dòng tâm sự này và hi vọng cô sẽ có những suy nghĩ đồng cảm với người vợ của anh chàng kia. Hãy giữ gìn bảo vệ gia đình mình vì chính 2 thiên thần của cô. Đừng để chồng mình đi quá xa không thể quay lại được. Và hãy cố gắng để cho 2 thiên thần của cô có người bố người mẹ tuyệt vời biết vượt qua cám dỗ tầm thường của cuộc đời. Chúc cô tìm được niềm vui, hạnh phúc, thanh thản trong chính tâm hồn mình.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Lần trước đọc bài của bạn Myanh thấy có nhiều nick toàn mới lập khuyên cô ấy làm người thứ 3 và ngoại...