Văn phòng mới chuyển qua địa điểm mới, 1 con bé nhân viên mới tinh, tất cả đều mới...Mình bước vào cuộc sống mới.


Ngày xưa lên webtretho làm tàu ngầm, chỉ đọc rồi suy ngẫm, rồi để cho mọi chuyện trôi đi. Ngày ấy chẳng bao giờ lo lắng buồn vui, trăn trở. Ngày ấy gần lắm mà ngỡ thật xa, mới chỉ 3 tháng trước đây thôi còn bao nhiêu dự định ước mơ, còn bao nhiêu hạnh phúc, nụ cười nhưng.....


Cuộc sống chẳng ai nói trước được điều gì....


Ngày tình yêu rời xa mình cũng là ngày mất đi công việc vì lí do " ốm nghĩ quá phép", buồn cười khi người ta lấy 1 ng khác làm một quân cờ để tiến thân.


Mình chới với, một con bé luôn cười, luôn mơ mộng về 1 ngày tươi đẹp bỗng nhiên thẩn thờ, bỗng nhiên quỵ ngã khóc nức nở giữa dòng người. Mình đập bao nhiêu thứ mình chẳng còn nhớ rõ, chỉ biết mỗi tiếng chen,...chen lại làm mình nhẹ nhàng hơn.


Đối thủ sếp cũ gọi điện cho mình qua làm bên cty ông ấy, mình từ chối, dù ng ta chẳng coi mình ra gì thì bản thân mình cũng ko muốn thẹn với lòng, với ng dìu dắt mình những bước đầu tiên.


Nộp đơn 2 cty mới, ngày ngày chờ đợi, ngày ngày ôm vết thương lòng rĩ máu, lau mặt bằng nc mắt, ngủ vùi cùng nước mắt. sụt 6kg chỉ 1 tuần, bộ dạng chỉ nước thua 1 các xác, mà rõ là cái xác ko hồn.


Đậu 2 công ty, bạn bè nói giỏi, ng kêu may mắn, nhưng lòng mình biết mình đã cố hết sức dù được hay ko mình cũng đã cố gắng hết mình.


Sếp mới, bạn mới, mọi thứ đều mới kể cả cuộc sống.


Quyết định vào 1 quỹ đầu tư làm.


một cty star up.


Xác định sẽ vất vả ( cần time bận rộn để quên đi con tìm đau đớn, cần time bận rộn để mình trưởng thành)


Một mảng mới chưa từng làm SEO.


Quản lí nội dung content, web, update bài....


Phân tích khách hàng...


Keyword


Quản lí team ....


Và lâu lâu lại thêm hành chính....


Công việc với mình ko thấy nhiều, chỉ thấy thú vị, thú vị vì 1 mảng mới như thế này, với bao nhiêu tool, công thức ...và môi trường thoải mái....


Nhưng tại sao mình lại thấy trống trãi, thật sự trống trãi, ngoài kia bầu trời vẫn xanh, mọi thứ vẫn quay vòng quay của nó, chỉ có mình thấy mình thầm lặng.


2 Con bé content ghét mình, ko ăn cơm với mình, ko nc với mình vì mình mới vào mà làm quản lí content của nó.


Sếp nam, coder nam....


Chẳng biết gì cả


chẳng là gì cả...


Sếp qua nhìn thấy màn hình của mình vô webtretho, sếp cười nói em làm gì đó, mình nói anh đừng đọc nhật kí của em...


Sắp về rồi...


Nhưng còn biên bản khách hàng chưa làm xong :(


còn chưa làm keyword cho khách...


Kệ mình muốn 1 ly trà sữa và một bịch bánh tráng trộn


Tự nhiên lại thèm 1 vòng tay, 1 bờ vai để ngã vào lúc cô đơn như thế này...


Tuổi thanh xuân phải chăng đi qua bằng bao nhiêu nỗi nhớ, chờ mong và ước muốn