Mình có con bé em họ hàng xa , lấy chồng hơi bị low IQ người châu á , mình xin cho nó vào cty mình làm phụ việc ở VP (dạng chân chạy lung tung) , nó chẳng có tí kiến thức nào cả , phải luyện cho nó 2-3 tuần rồi mới xin cty cho nó vào làm và nói dối là nó có kinh nghiệm , lúc đầu thỏa thuận với nó là mức luong như thế .... nó đồng ý , nó chỉ có 3/4 còn 1/4 của người khác ( người mà thiết kế rồi chuyển về cty cho nó hoàn thiện để giao hàng ) đến bây giờ hơn 1 năm rồi nó bắt đầu ko muốn trả 1/4 kia nữa mặc dù mọi việc vẫn thế , kinh nghiệm của nó cũng ko tiến bộ tí nào , vẫn phải đợi việc của mọi ng TK xong rồi chuyển về cho nó
tháng này mình hỏi nó tiền 1/4 của ng kia đâu sao ko chuyển trả ng ta , nó bảo " quên rồi , từ tháng sau trở đi nó sẽ bảo cty chuyển thẳng vào acc lương của mình để mình tự trả cho ng kia chứ nó hay quên lắm" nó nói câu đấy mặt mũi lạnh te như có chủ ý trc rồi , chỉ đợi mình hỏi đến là phun ra thôi , mình bảo là " cái 1/4 này cty ko biết , chỉ là thỏa thuận giữa nó và mình khi xin cho nó vào làm , bgiờ nói ra như thế thì cty biết mình và nó nói dối cty à" nó bảo " nó ko đc làm việc nữa cũng ko sao cả" mình chỉ biết mắng nó 1 câu " Vô ơn như mày làm gì có hậu , tao xin cho người ngoài vào cty làm thì người ta con mang ơn tao " nó làm ở chỗ mình tiền lương và overtime còn nhiều hơn lương chồng nó làm 10năm ở siêu thị , mà nó ko có bằng cấp gì , tiếng Hoa bập bõm , tiếng A ko biết
Như thế hỏi các mẹ mình đúng hay sai , phải dằn mặt nó thế nào đây , mình ko biết mắng người thế nào cho xả ra hết bực dọc trong người
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Tớ chỉ bạn rồi đó thôi, 1/4 lương...
Chỉ...
Quan điểm của mình với đám em út là muốn j cũng chiều, nhưng phải ngoan, láo là phang cho vỡ gáo ngay :Laughing: