Giúp lời giải thích......cho 1 mối quan hệ thân thiết bị cắt đứt.
Chào các mẹ, các chị em xinh đẹp....
Mấy ngày nay tinh thần mình xuống cấp quá, hôm nay có 1 sự việc cũ bị nhắc lại nên mình mạo muội chia sẻ ở đây... Mong các mẹ có kinh nghiệm sống, từng va chạm nhiều cho mình 1 lời giải thích cho trường hợp này của mình được ko nhé.
Trước đây ít cũng 3 năm vc mình có 1 người bạn, chơi với nhau rất bình thường, sau này a ý có bạn gái tên N, m cũng chơi với chị ý, 2 người cưới nhau xong rồi mình và chị N cùng có bầu cùng sinh baby trong 1 tháng, 2 chị em thân thiết lắm, chia sẻ kinh nghiệm và nhiều thứ khác từ lúc có bầu đến lúc sinh con và nuôi con. Khi các con đến tuổi đi học cũng chọn cho chúng học chung 1 trường 1 lớp, hay chở chúng đi chơi với nhau, Hai chị e chia sẻ đủ thứ trên đời. Mình thì làm giờ hành chính, chị N đi dạy nên buổi sáng đưa con đi học thường rảnh, hôm nào rảnh thfi 2 chị e uống cfe, thường chị N dậy sớm và cho con đi học tầm 7h, nhưng mình thfi dậy muộn tầm 7h30 mới đưa con đi học... vì thế cũng thành thói quen là c N hay đợi mình nếu có hén uống cà fe.
Một hôm thứ 7, tầm 7h chị ý gọi đưa con đi học rồi cfe luôn. mình đồng ý và có nói luôn là bây h (tầm 7h) mới làm vệ sinh cho bé nên đến trễ, c đến trước chờ mình 1 tí, chị ý OK rồi. Bình thường chỉ mình mình chở bé đi, nhưng do hôm đấy chồng mình đi tập trung công tác nên mình chở chồng qua cơ quan luôn. Lúc đi thì có ngang qua quán cfe, chị N thấy vẫy mình vào nhưng chở chồng đi nên vc mình đi luôn ko ghé vào, lúc m đang ăn sáng chị ý gọi lại cho mình, mình nói tàm 10p nữa là m qua tới quán, chị N ko nói j nữa cúp máy lun. Tổng time chờ đợi của c ý tầm 45p.
Khi mình quay đến quán thì ko thấy c N đâu, mình gọi c N ko nghe máy, gọi cả ngày c ko nghe, m biết c giận nên nhắn tin xloi vì nhiều việc nhập nhằng nên m đến trễ. Chị N cũng ko trả lời j cả... Hôm sau m lại nhắn: có j thì c em nói với nhau chứ sao in lặng hoài. Chị N vẫn giữ im lặng và cắt đứt mọi liên lạc, del nick Facebook luôn. Ko riêng chị ý mà chồng chị N cũng del nick mình luôn.
Thật sự mình nghĩ là m sai do ko tới sớm đc, nhưng lúc chị N gọi mình đã có nói là m sẽ tới trễ (đồng thời ở thfi quá khứ c N vãn hay đợi mình). Mình cũng đã xin lỗi c N, nhưng mình ko hiểu là tại sao c ý lại cắt đứt mối quan hệ với mình chẳng lẽ chỉ vì mình đến muốn. Trong khi 2 chị e rất thân thiết và ko hề có hiềm khích nào????
.....Mình là ngừoi thẳng tính và nhiệt tình, m luôn trân trọng mối quan hệ bạn bè, lúc đó m suy nghĩ nhiều lắm... mình cũng có hỏi 1 cô lớn tuổi. Cô bảo nếu chỉ vì vậy mà ngta cắt đứt thfi con ko nênn tiếc làm j. Các mẹ có nghĩ vậy ko..
.....Có lần gặp lại cả vc chị N trong 1 đám cưới bạn, chị N thâm chí ko nhìn mặt hay chào hỏi j mình, anh chồng thì vẫn bthuong.
Hôm nay rủ nhau đi thăm chị bạn sinh baby, chị N nói với nhóm là ko thích gặp mặt mình, m cũng thấy khó chịu nên ko đi cùng.
Tình cảm thì ko ép buộc đc, nên m chỉ tâm sự để hiểu sự việc chứ ko hề có ý định sẽ hàn gắn j (mặc dù lúc mới xảy ra mình cũng rất muốn hàn gắn lại)
Và vì vậy mà mình thấy buồn, tậm sự xem có mẹ nào giải thích cho mình được hiểu ko nhỉ..................................
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1