Em chào mọi người, em là thành viên mới gia nhập webtretho. Có những chuyện em không biết tâm sự với ai nên lên đây. Các chị nào rãnh nói chuyện với em ạ. Em mới lấy chồng được hơn 2 tuần, hiện tại em đang ở cùng nhà chồng, trước khi lấy chồng, nhà có hỏi em muốn ở chung hay ở riêng, vì thấy nhà thương chồng nên em chọn ở chung. Lúc đầu em rất vô tư, không nghĩ gì nhiều, mọi người nói em khờ và nói cuộc sống với mẹ chồng không có ai không khồ. Em bắt đầu bị tâm lý từ đó. Nên giờ em rất nhạy cảm. Mẹ chồng nói gì sai gì em đều cảm thấy áp lực. Hôm qua, mẹ chồng nói em là: thứ 7 chủ nhật dậy 6h dọn dẹp, lau chùi nhà cửa và đi chợ với mẹ, không được ngủ tới 7h, Sáng hàng ngày cũng phải dậy sớm xem làm được gì thì làm, không được 7h ngù dậy rồi đi làm, có mấy cái chén thôi nên không được để chồng rửa,v.v... còn nữa mà em quên mất rồi. Em đi tập yoga lúc 6h sáng mà nay em không đi tập được nữa, vì mẹ có nói lấy chồng rồi thì phải ở nhà lo cho chồng con. Tự nhiên cảm thấy buồn và tủi thân sao ấy. Con dâu thì phải như vậy hả các chị.