Em có 1 con nhỏ 13 tháng hoàng cảnh em là như thế này
Em cưới vợ lúc e 20 tuổi cuộc sống nghèo khổ ở nhà đưa em sài gòn học nghề lúc 14
Làm 1 thời gian thì biết vợ em rồi tới năm vợ 18 2 đứa mới làm kết hôn vì điều kiện không có e lại trên dak lak vợ e ở bình dương nên chỉ làm 1 bên
Rồi cuối năm 2018 vọe e có sanh cho em 1 đứa con trai rồi rồi cuộc sống vợ chồng em bế tắc từ đây
Con em đẻ mổ hay bệnh lặt vặt cứ đi phòng khám thì k hết rồi phải đi lên nhị đồng
1 mình em không thể xoay sở đủ tiền lo cho con e phải mượn tiền rồi nợ từ đó
Đầy tháng con em gđ bên vợ có nói những câu khó nghe rồi nói về nhà ở 1 tháng 2 tháng rồi lên
trong 2 tháng e về công việc e không có rồi 2 tháng e quay về vọe k lo đc phải vay mượn
từ đó cuộc sống 2 vợ chồng em làm đủ để trả lời rồi con e lại bệnh 1 năm nó đi hơn 3 4 lần gđ bên em thì khổ giờ khổ hơn thằng anh kế em lại ung thư bệnh viện trả về gđ vọe thì kinh tế lại eo hẹp
bây giờ hiện tại vợ em 1 nơi con em 1 nơi em 1 nơi
EM MONG MẤY ANH MẤY CHỊ GIÚP ĐỞ EM SỐ TIỀN NÀY CHO DÙ LÀM TRÂU LÀM BÒ GÌ EM CỦNG LÀM EM KHÔNG MUỐN VỢ CON EM KHỔ NỮA
0383655956 đây là số đt của em anh chị nào có lòng giúp em gọi cho em e ít lên diễn đàn e cảm ơn đả đọc câu chuyện của em.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1