Vừa đọc bài "mỗi tháng tiết kiệm được bao nhiêu" mà em buồn quá. Thấy ai cũng kiếm được khoảng trên dưới 10triệu/tháng (chưa kể lương chồng) mà tiêu pha xong vẫn thấy kêu oai oái vì không tiết kiệm được bao nhiêu. Em thì ở nhà làm nội trợ và ôsin luôn. Chồng là bộ đội, lương tháng chỉ có 5triệu.Con hiện giờ được 3tuổi, chưa đi mẫu giáo. Em cũng chi tiêu rất tiết kiệm và không bị thiếu là may. Em cũng đang sống ở Hà nội.
Em lập ra topic này mong chị em có mức thu nhập tương tự như nhà em bày cho em cách chi tiêu tiết kiệm hơn nữa để có đồng dôi ra phòng khi ốm đau.
Mình nghèo thì đành tiêu theo kiểu nghèo vậy.:Laughing::Laughing::Laughing:
Chào chị em. Vừa đọc bài "mỗi tháng tiết kiệm được bao nhiêu" mà em buồn quá. Thấy ai cũng kiếm được khoảng trên dưới 10triệu/tháng (chưa kể lương chồng)...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
2VC em có tháng 15Tr vẫn thiếu
Huhu, em sợ cầm tiền chi tiêu lắm rồi, tháng nào cũng phát...
Thuê nhà + net + điện nước =...
- Tiền học của con: 1.2 triệu/ tháng
- Tiền ăn hàng tháng: 3 triệu ( 100k/ngày)
- Tiền điện thoại, intern et, truyền...
tớ mấy lần cũng ghi đấy, nhưng được gần 1 tháng thì chịu, không...
Thích nhất câu này. Anh xã cũng luôn động viên thế mỗi lần em ngỏ ý muốn đi làm để tăng thu...