Chào các mẹ, chúng mình lên đây chỉ để học cách nuôi dạy con, chăm sóc gia đình. Thế nhưng những bà nội trợ kiểu... Việt Nam :Battin ey: cũng không vô tình làm ngơ trước tình hình đất nước đang lâm vào thế khó khăn, nhất là tình hình an toàn giao thông đang cực kì nan giải :cool:. Bao nhiêu đời bộ trưởng giao thông lên làm, suy nghĩ đến bạc phơ cả râu tóc mà kẹt lại càng kẹt thêm.
"Kẹt đến từng milimet" là bộ phim đang bộ giao thông vận tải công chiếu ở trên khắp các nẻo đường ở TP HCM vào giờ sáng sớm và giờ tan tầm. Trời mưa thì công chiếu cả ngày. (:Laughing: theo một message em nhận qua YM).
Chúng mình không mơ ước làm bộ trưởng bộ GT để giải quyết tình hình giao thông ở VN, đặc biệt là các TP lớn. Ở đây, chỉ nêu lên những giải pháp mà các mẹ có thể nghĩ ra. Ý tưởng có thể là hơi ...viễn vông nhưng biết đâu từ những suy nghĩ viễn vông của các mẹ lại được cân nhắc đưa vào áp dụng thì sao? :LoveStruc:. Đó là em cứ thích mơ ước và mong những điều tốt đẹp sẽ đến với đất nước VN nhỏ bé này.
Biết đâu có ngày bà Phạm Phương Thảo ( phó chủ tịch TP HCM) cần lên WTT để tham khảo thông tin chăm sóc con bệnh. Rồi với tính...tò mò của phụ nữ bà sẽ click vào mục Tâm Sự để xem chị em than vãn thế nào :Laughing:. Vì là người quan tâm đến nhân tình thế thái bà sẽ click vào Chuyện đời...và thế là "ma đưa lối, quỉ dẫn đường" bà vào trúng topic này....và thế là ... :Battin ey:. Tính em là cứ hay mơ mộng như gái 18 í :p.
Các mẹ có cao kiến gì thì đóng góp nhé. Xí nữa em sẽ gởi lên "gói giải pháp cho tình hình giao thông ở VN" mà em đã nghĩ tới...Nghe to tát như Ồ ba mà nhỉ? :Laughing:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
thông tư này cũng hướng dẫn UBND các tỉnh quy định cụ thể phạm vi, tuyến đường hoạt động,...
Vài chục năm...
Hiện tại phương án của mấy ổng đưa ra là bị phản đối rồi nên chưa có dịp...
Sẽ làm bộ trưởng bộ đóng góp những ý kiến tích cực cho giải pháp chống giao thông...