Em đợt này đang phải gọi điện đến mấy ngân hàng để hỏi về các khoản vay. Em điên quá các mẹ ạ. Gọi đến call center của vietcombank, gặp mấy chị giọng lạnh như tiền, không nhiệt tình với khách tí tị nào cả.. Các bạn làm sal es bên mấy ngân hàng cổ phần, nhà nước cũng chả nhiệt tình với khách gì cả, khách hàng là th ượng đế mà nhiều khi toàn nói trống không, lấc ca lâc cấc, chán thế. Em cú quá, chuyển qua mấy ngân hàng nước ngoài. Khác hẳn luôn ấy, nhân viên nhiệt tình, call cent er cũng thế, thậm chí còn gọi lại chăm sóc mình. Em thích bên standar chartered thế chứ, nhẹ nhàng, nhiệt tình. Đúng là nói đi nói lại T ây nó vẫn hơn mình nhiều quá. ch ẹp
HSBC lãi suất cao kinh khủng, 22% năm mình bỏ chạy rùi dù nhân viên rất ngọt ngào nhiệt tình, techcombank thì 17%/năm.Đang chuyển qua tài chính Prudential nè, 1.2%/tháng...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Vâng, vay tín chấp là hình thức vay không cần thế chấp bằng tài sản mà căn cứ...
Nhắc đến VCB á, những nơi...
@Mẹ Pé mèo: hình thức vay...