Mình có chuyện rất bực bội, các bạn giúp mình với!
Cách đây 1 tuần mình về quê đi ngang qua trường cũ tình cờ gặp thầy dạy môn sinh học (hồi mình học cấp 3) đang ngồi quán cafe đối diện trường, mình ghé vào và hỏi thăm sức khoẻ gia đình thầy, thầy cũng hỏi thăm gia đình và công việc của mình hiện nay và xin số điện thoại để tiện hỏi thăm nhau về sau. Trước đây mình vô tư lắm (còn học sinh mà), sau một hồi nói chuyện thầy gợi ý "Ghé phòng làm việc của thầy cho xem cái này", mình nghĩ chắc thầy có công trình nghiên cứu hay sưu tập gì cần người chia sẻ nên đi theo. Lúc đến phòng làm việc nhìn xung quanh chẳng có gì ấn tượng ngoài kệ sách cũ rích, sàn nhà lở loét nên mình trở ra ngồi dãy ghế ngoài hành lang, chợt thầy gọi "T ơi vào thầy cho xem cái này", mình vừa bước vào thì thầy ôm hôn mình, mình vùng bỏ đi, thầy chạy theo nói " thầy hôn trán em mà", mình từ giã ra về và khhong nói gi nữa
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Tớ dám khẳng định trong đời phụ nữ, chắc chắn ít nhất 1 lần gặp "dê"... vấn đề là dê cụ,...
Thế dê có tội gì đâu nhỉ?
Thế thì chủ tóp đã k dám kể ra đây!
Bạn bức xúc này hiền quá nhỉ.
Phải tay mình thì ngay cái lúc ôm hôn mình ấy hả, mình vả ngay cho hai vả. Trừng mắt lên...
Sao kô tìm cách RP cho cô ấy!
Chị Khánh Thy hay đi Guốc mộc gót nhọn phỏng!...
Trong trường hợp này:
Xơi tái: Vị ngọt, tính mát, đi vào kinh thận, tác dụng tăng cường tuần hoàn...