Chào các mẹ ạ, em đang gặp phải 1 tình huống đúng là "cười ra nước mắt" ko biết giải quyết như thế nào. Em post bài lên mong mọi ng cho em ý kiến & cách giải quyết ạ. Em & các bạn em rất cảm ơn.


Em xin trình bày mọi chuyện là ntn:


Hiện em đang học ở Sing thuê 1 căn nhà có 3 phòng: 1 phòng có 1 couple ở ( lúc thuê nhà là biết nhau trên mạng do 2 ng đó cũng đang tim nhà thuê chứ ko phải bạn bè gì cả, nhưng vì 2 bạn đó hoc 1 trường khá ở bên này nên bọn em mới đồng ý cho thuê chung ), phòng em ở 4 đứa học chung 1 trường & phòng còn lại là 2 bạn trai. Bọn em cả nhà ở với nhau rất bình thường , tiền bạc khá thoải mái trừ couple kia thì có vẻ hơi tính toán & keo kiệt nhưng phòng ai nấy lo đúng ko các chị.


Cho đến khi phòng em bắt đầu về nửa tháng. Trường em 1 sem học 3 tháng, sau mỗi sem thì đc nghỉ 2 tuần nên hầu như cứ 3 tháng bọn em lại về VN 2 tuần. Theo đúng như mọi người thường làm thì cứ về trên 10 ngày đc tính là 2 tuần & chỉ phải trả 1/2 tháng tiền điện. Những nhà trước kia em ở đều tính như thế & nhà của bạn bè em cũng vậy. Nhưng cách đây 3 tháng sau khi bọn em về > 2 tuần & quay lại thì có bill tiền điện & couple bên kia ko chịu cho tụi em đóng 1/2 tháng mà bắt đóng cả, với lí do là BILL TIỀN ĐIỆN TỪ NGÀY 2-7 ĐÊN NGÀY 2-8 TRONG KHI BỌN EM VỀ NGÀY 25-7 ĐẾN NGÀY 13-8. Bọn nó bảo là vì em về 1 tuần cuối của tháng 7 & 1 tuần đầu của tháng 8 nên ko đc tính là 2 tuần (???). Ý bọn nó là phải về trong cùng 1 thang mới được. Nhưng trường em nó cho nghỉ thế, ai mà chọn được ngày? Bọn em giải thích & cãi nhau mãi nên lần đó bọn nó mới nhượng bộ, để em & mấy đứa bạn đóng 1/2 tháng tiền nhà. Con bé trong phòng em kêu "anh chị tính thế thì lỗ cho bọn em quá", thì bọn nó đáp dửng dưng "bọn em lỗ bọn chị cũng chẳng lời đc bao nhiêu".... Lần đó bọn em cũng thoả thuận rõ ràng là đi trên 10 ngày tính tiền 1/2 tháng.


Lần này em ko ở Sing vì có việc bận, nên thằng đó bắt nạt bọn trẻ con ở nhà em, bắt tụi nó đóng tiền cả tháng trong khi bọn em về từ ngày 25-9 đến 13-10, còn nó, nó về từ ngày 28-9 đến 17-10 nó tự bao biện cho nó chỉ đóng có nửa tháng thôi. Nó còn lật lọng bảo là hồi trước chị D ( tức là em ), bảo là đi 10 ngày vẫn tính tiền 1 tháng. Bọn trẻ con nhà em thì đần lắm, em chat nói mãi mới ra cãi nhau nhưng làm sao cãi nhau với thằng đó được, tính toán & keo bẩn kinh khủng, nó lại còn bảo là hết hạn rồi đóng nhanh đi, làm bọn nó ko kịp chờ em về để giải quyết đã vội đóng tiền tháng vừa rồi.


Các chị cho em lời khuyên & cách giải quyết như thế nào để em nói thằng vào mặt nó cho nó sợ, chứ em ghét nhất cái thể loại đàn ông bẩn tính, dát đồ hiệu từ đầu đến gót chân mà so đo tính toán với con gái từng đồng, kể cả tiền gas có 2, 3$ mà nó cũng làm khó cho con bé phòng em. Thêm vào đó, các chị thấy cách tính tiền điện của nó có đúng ko? Tuy bill là theo tháng nhưng mình ko ở 2 tuần tại sao lại phải trả đúng ko các chị?