Em xin gửi lời chào đến toàn thể các chị, các bạn trên Wedtretho...
Lý do em viết bài này cũng ngắn gọn thôi ạ. Tình hình em năm nay cả tuổi mụ cũng ngấp nghé 24, nếu không có gì thay đổi thì đầu năm sau cũng được bố mẹ cho phép xách valy theo người ngoài rồi, chính vì thế em và " Người sắp thân" của em muốn tranh thủ thu sang lá vàng rơi lả tả để làm một bộ ảnh cưới.
Bình thường chém gió vấn đề này với mấy đứa bạn thì mạnh miệng lắm nhưng thật ra em lại chả có tí kinh nghiệm nào( Đã cưới lần nào đâu ạ^^), chính vì thế em mới mon men lên đây xin ý kiến của các bậc tiền bối đã "Bỏ nhà theo chồng" thành công ạ:x.
Em thích 1 bộ giản dị và có ý tưởng hóa thân thành chuyện tình anh bộ đội với cô dân quân( đại loại thế) vì em nhớ nào giờ mẹ em rất mong em mặc cảnh phục nên bắt em thi an ninh, mỗi tội em lười nên thi Hành Chính^^. Em cũng thích hình ảnh này lắm cơ. Các chị, các bạn có thể tư vấn giúp em xem nên chuẩn bị những gì, make up thế nào và địa điểm ở đâu thì hợp không ạ?
Dài dòng quá nên em xin phép dừng ở đây và cũng gửi lời Cảm ơn trước tại đây luôn ạ. Mong mọi người tư vấn giúp em nha.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1