Em với người yêu nhau được 9 tháng rồi ạ. Lúc trước nghĩ yêu là yêu thôi không nghĩ ngợi gì nhiều. E với người yêu học cùng trường ạ. Bây giờ a ấy học xong ra trường rồi về quê. Dự định lấy bằng xong rồi ra Hà Nội làm. NHưng về quê là bọn e cãi nhau suốt. Lí do cũng chẳng có gì đâu, cũng vì em vô tâm. E cũng cố gắng sửa nhiều rồi, nhưng về nhà nhiều lúc bận quá, đọc tin nhắn xong có việc gì phải làm là lại quên mất. Thế là lại cãi nhau. Tính e lại hay bướng bỉnh, e thấy e sai thì e mới chịu xin lỗi, còn không thì dù anh ấy nói thế nào e cũng không chịu. Đơn giản là em nghĩ yêu nhau là phải cùng nhau quan tâm, vun đắp tình cảm, thế mà a ấy cứ để ý mãi chuyện e k bao giờ chịu nhắn tin gọi điện trước. Bọn e cũng 22 rồi (bọn e bằng tuổi các mẹ ạ) , có phải trẻ con đâu mà chấp vặt vậy. Nhiều khi em cũng thấy mệt mỏi lắm, a ấy liên tục hạch sách nói e vô tâm, rồi tính cách thế k ai chịu nổi. Nhiều lần nói e k xứng vs tcam của a ấy. Cứ giận lên là a ấy chặn zalo, face và đòi chia tay. Với cả nhà bọn e xa nhau lắm. 1 ng miền Bắc 1 ng miền Trung. Sẽ rất khó để bố mẹ e chấp nhận chuyện sau này. Ngoài những lí do ấy ra thì a ấy rất yêu thương chiều chuộng e. Rồi đến ngày hôm qua a ấy gọi cho e hỏi e đang làm gì? Ở đâu. E nói e đang bên phòng bạn cùng xóm. E lên học hè nên xóm trọ ít người. Buồn nên e hay sang phòng bạn chơi ( bạn gái). Đứa này thì sống cùng người yêu. Thế là tự nhiên a ấy bảo e: " Sang đấy làm gì? Có gì hay ho mà sang?". Nói kiểu ra lệnh ấy ạ. E lúc sáng vừa lên phòng đào tạo của trường về mà không được việc, vừa mệt vừa buồn, nên e nói" Sang chơi cho vui. Thế thích e ở phòng 1 mình tự kỉ à?". Rối a ấy bảo :" Về phòng mà nghịch máy tính. Chúng nó yêu nhau thì sang làm gì.". E cũng thấy buồn cười, k lẽ thui thủi nhà nghịch máy tính 1 mình. Sang phòng bạn xem phim nói chuyện cho đỡ buồn chứ có gì đâu. Với cả người yêu e hay có cái tính quản lí lắm. E đi chơi tí là đã sồn sồn lên rồi. Dù đi chơi vs bạn bình thường. Cứ có bạn nam nhắn tin ( dù chỉ là bạn bình thường) cũng tỏ thái độ k thích. Ai mà nhắn nhiều tỏ thái độ ra mặt luôn. Hôm qua nói qua nói lại 1 hồi thì a ấy gào lên là :" Cáu cáu cái gì? ....". Và 1 số câu tục nữa nhưng nge đến từ là e k muốn nghe nữa nên tắt đt luôn. Cãi nhau nhiều sinh ra tâm lí ức chế, nên e cũng hay giận thật. E cũng thấy thế là e sai, nên e cũng có xl. Hq a ấy lại chặn face e, đến đêm e viết 1 tin nhắn rất dài gửi cho a ấy dù có muốn ct thì cũng nên nói rõ ràng chứ. A ấy bảo e sau này tìm ng tốt mà y, đừng y người như a ấy nữa. E buồn lắm các mẹ ạ. Chỉ muốn tâm sự cho nhẹ lòng và làm sao để vượt qua khó khăn này. Chắc đến giờ thì bọn e chia tay thật rồi.E chưa y nhiều. Đây mới là lần thứ 2 thôi ạ. E khó yêu, nhưng đã yêu rồi thì khó buông đc. Dù trước mặt mạnh mẽ mà sau lưng thì lòng đau quá các mẹ ơi. :(